From: Quynh Nga
Sent: Friday, October 19, 2007 4:01 AM
Subject: Gui anh Quan
Anh Quân thân mến!
Lần đâu tiên tôi viết cho một người trên mục Tâm sự (dù khá thường xuyên đọc mục này).
Lúc đầu, nghe anh nói anh đã không bị nước mắt của cô ấy làm thay đổi suy nghĩ, tôi đã mừng cho anh. Bởi tôi thấy cố gắng trong chuyện gì thì được, chứ không thể cố gắng để có thể yêu một ai đó. Anh có nghĩ vậy không?
Đến cuối cùng, anh lại nói: "Nhưng nếu từ chối thì bao nhiêu công sức phấn đấu của tôi sẽ thành con số 0". Liệu ở một công ty lớn, người ta có thể để việc riêng xóa hết cả năng lực của nhân viên hay không? Tôi không tin là mọi thứ của anh sẽ trở về con số 0, nếu có thì chỉ khó khăn hơn trước một chút thôi. Và đó càng là thử thách để anh vượt qua công việc và quan trọng là vượt qua chính mình.
Tôi là con gái, cũng đang độc thân và từng phải cố gắng rất nhiều trong công việc. Và tôi hiểu không nên vì bất cứ điều gì mà mang tình cảm của mình ra đánh đổi cả. Trước giờ, tôi vẫn sống như thế, dù nhiều lúc gặp khó khăn rất lớn nhưng rồi tôi cũng đã vượt qua.
Mong anh sẽ có quyết định đúng đắn nhất! Chúc anh hạnh phúc trọn vẹn!