From: Phong Le
Sent: Tuesday, March 17, 2009 4:02 PM
Subject: Làm sao thoát khỏi 'nanh vuốt' của vợ?
Chào anh Minh !
Nói thật là khi tôi đọc tâm sự của anh, tôi thấy rùng mình. Tôi không ngờ trên đời này lại có người phụ nữ như thế? Trong tâm sự của anh, tôi thấy vợ anh là người không biết điều. Anh đã cố gắng vun xén cho hạnh phúc gia đình, nhưng chị ấy lại không nhận thấy điều ấy. Con cái chị ấy cũng không quan tâm, để con ở trường mà đi uống café với bạn thì thật tôi không hiểu nổi.
Tình cảnh của anh bây giờ theo tôi anh nên ly dị càng sớm càng tốt. Anh biết vợ của anh nói ngon nói ngọt với anh chủ yếu là để phá đám tình cảm của anh với người yêu của anh hiện tại. Anh đã thấy vết xe đổ của mình thì đừng nên lặp lại điều đó. Anh đã tìm thấy tình yêu đích thực của mình thì hãy nắm lấy. Còn người đàn bà kia thì anh phải dứt khoát chấm dứt càng sớm càng tốt.
Chúc anh tìm được hạnh phúc đích thực của mình.