From: Minh Hương
Sent: Tuesday, January 04, 2011 5:40 PM
Em đã quen anh ấy trong một năm qua. Hai đứa đi chơi, gặp gỡ bạn bè của anh rất nhiều mà em vẫn bị anh ấy lừa gạt là chưa có gia đình. Em dò hỏi các bạn của anh thì ai cũng bảo anh chưa có gia đình. Anh ở bệnh viện một thời gian mà không thấy có ai chăm sóc nên em vẫn nghĩ anh thật đáng thương. Sự che giấu của anh thật tài giỏi mà em không thể tin được lại có thể bị lừa dối trong suốt một năm qua.
Nhiều đêm anh ở lại với em mà không có ai gọi về, anh gọi và nhắn tin với em lúc nửa đêm là chuyện bình thường. Anh nói anh bị vô sinh do uống nhiều thuốc kháng sinh, em đã rất cố gắng chỉ mong làm đươc điều gì đó tốt đẹp cho anh, có con với anh. Đến ngày mà chưa thấy kinh nguyệt em thấy lo sợ, không biết mình có bị bệnh gì hay không? Hỏi anh thì anh bảo em đi khám.
Em đánh bạo vào hiệu thuốc mua que thử thai thì 2 vạch, em vẫn không tin và mua tiếp 2 que thử nữa thì vẫn thấy báo 2 vạch. Em rất vui và gọi anh đến, nằm bên anh em cảm thấy yên bình và được che chở. Em báo cho anh tin em có em bé, anh rất vui, ôm em và bảo: "Hãy sinh cho anh một bé gái, xinh và thông minh như em nhé". Em rất vui và nói vâng. Anh nghĩ một lúc và bảo: "Nếu không thì khi sinh ra chúng ta thử ADN". Em kệ vì đó chính là con anh chứ con ai. Em bảo anh chúng mình làm đám cưới nhé, anh cười thật hiền từ.
Hai ngày sau khi em báo có thai, anh nhờ bạn gọi điện giả vờ hỏi thăm em, sau đó thì đánh tiếng là anh đã có vợ và 2 con. Em không tin vào tai mình, nghe đi nghe lại vẫn nghĩ mình đang mơ. Sự thật mà anh ấy cố che giấu đã được phơi bày hết. Bạn anh đã bảo em hãy gọi điện tới công ty anh ấy và hỏi vì vợ anh ấy đang làm việc tại công ty. Em như từ trên trời rơi xuống địa ngục và chỉ biết khóc, không muốn ăn uống gì cả.
Em gọi điện cho anh tới, em đã hỏi anh về sự thật những gì em đã được nghe, anh đã không phủ nhận và nói: "Anh đã có vợ và 2 con". Trời ạ, em là kẻ thứ ba. Em từng thề và từng có những giấc mơ đánh ghen kẻ thứ 3 giật chồng mình mà bây giờ em là kẻ thứ 3. Em đã bảo với anh ấy: "Em không muốn con em chung bố với những đứa trẻ không cùng mẹ, em không muốn sống cảnh chung chồng", anh làm thế nào thì làm.
Em không muốn bỏ con, anh đã bảo em: "Từ tận đáy lòng thì anh cũng muốn em để nuôi, anh sẽ chu cấp tiền nuôi con, và em vẫn có chồng, thỉnh thoảng anh đến đưa con đi chơi công viên". Em không chấp nhận, sống như thế là sống không có đạo đức. Anh nói với em hãy suy nghĩ, tối gọi lại cho anh, nếu em quyết định phá thai thì anh sẽ đưa em tiền hoặc anh sẽ đưa em đi.
Em đã nghĩ rất nhiều và quyết định phá thai vì một người đàn bà vô tội và những đứa bé xinh xắn. Em sẽ làm lại từ đầu và chia tay với anh, nhưng cái thai đã được 2 tháng rồi mà anh vẫn quyết định bắt em giữ lại để nuôi mà không có ý định cưới, anh không cho em phá.
Có những người phụ nữ vô tình là kẻ thứ 3 chứ không phải họ cố ý. Khi mọi chuyện vỡ lở thì không chỉ các chị có chồng mới là người biết buồn, biết khóc mà ai cũng có con tim và một cái đầu biết nghĩ. Hãy bình tĩnh để nghĩ lại mọi chuyện và nói chuyện thẳng thắn. Nếu sự việc còn cứu vớt được thì hãy giữ lấy chồng mình, nếu không còn tình cảm thì hãy chia tay để cả hai có được hạnh phúc trong lối đi riêng của mình.