From: tran thanh
Sent: Friday, November 26, 2010 10:28 AM
Bàn về việc anh Lưu và vợ sắp cưới về quản lý tài chính, có nhiều bạn đọc đang tranh luận về vấn đề này nhưng chưa rõ là đã phân biệt giữa tình yêu và tiền bạc, hôn nhân và quản lý tài chính chưa?
Vì sao anh Lưu lại muốn quản lý tài chính? Ở đây anh chưa nêu ra nên cũng khó có thể đánh giá về anh và bạn gái của anh. Tôi nghĩ cả hai đều rất đúng. Cô bạn gái của anh ra đi cũng tốt cho cô ấy và cả anh. Anh cũng phải cảm ơn cô ấy vì không lấy phải một người vợ có cá tính mạnh, quyết đoán nhanh giữa tình yêu và tiền bạc như vậy. Điều này không xảy ra bây giờ thì cũng xảy ra mai sau vì hai người không có chung quan điểm.
Người đàn ông hàng ngày phát tiền đi chợ cho vợ cũng như người đàn bà hàng ngày khám ví, phát tiền ăn sáng, cà phê thuốc lá cho chồng đều phải có lý do nào đó. Họ có xấu không chỉ gia đình họ biết. Số gia đình như thế có nhiều không? Có bao nhiêu gia đình tan vỡ hay vẫn tồn tại vì chuyện ấy?
Để tạo lập một gia đính, khi đang yêu và tiến đến hôn nhân, các bạn đã biết rõ về nhau, nhưng cả hai phía đã có mấy người dám nói với đối tác về việc mình sẽ là người quản lý tài chính? Ở đây nếu trước khi cưới, người phụ nữ nói ra điều đó thì chắc chắn rằng số đàn ông ra đi còn nhiều hơn số phụ nữ như trong trường hợp anh Lưu.
Có nhiều người (cả hai phía) cố tình không đề cập đến vấn đề này trước hôn nhân nhưng sau đó mới thể hiện bằng hành động khá quyết liệt. Có lẽ không có cái khuôn nào vừa để nhét những thứ sau đây. Các bạn đều có thể tự trả lời được các câu hỏi trước kết hôn:
- Ai là người tạo ra nguồn tài chính chủ yếu khi lập gia đình?
- Người phụ nữ quản lý tài chính để làm gì và vì sao?
- Người đàn ông quản lý tài chính để làm gì và vì sao?
- Khi đến với hôn nhân bạn nghĩ về tình yêu trước hay tài chính trước?
- Chúng ta có phải đi đăng ký tài sản riêng trước khi cưới và một câu hỏi phụ ngoài chuyện tài chính chúng ta có phải đi khám sức khoẻ sinh sản trước khi cưới?
Nhưng những câu hỏi trên có cần thiết cho hôn nhân và gia đình không? Tôi cho rằng rất cần và ai cũng mong đối tác của mình trả lời các câu hỏi đấy. Nhưng có ai dám hỏi và yêu cầu đối tác trả lời không? Chắc là không. Câu trả lời có đúng là suy nghĩ của bạn không?
Theo tôi những ai can đảm trả lời hết các câu hỏi trên cho đối tác thì sẽ không còn dám hoặc hứng thú tiến tới hôn nhân nữa. Đấy là tính cách của người Việt Nam, luôn muốn biết sự thật nhưng không muốn đối diện với sự thật. Còn không ít dân tộc khác trên thế giới coi những vấn đề trên là bình thường và có thể trao đổi thẳng thắn. Vấn đề là sau khi trao đổi có đưa đến mục tiêu chung tay xây dựng hay không.
Về tâm sự của anh Lưu, theo tôi trước hết anh cũng không nên buồn bởi vì anh thoát được một thảm hoạ sau này. Anh sẽ còn gặp hoàn cảnh như thế nữa chưa biết chừng. Anh cũng không cần thay đổi đòi hỏi của mình làm gì vì nếu thay đổi chỉ làm anh đau khổ và gia đình bất ổn sau này.
Người Việt vẫn có câu "nồi nào vung nấy", sẽ có nhiều phụ nữ coi trọng hôn nhân hơn quản lý tài chính và không ít phụ nữ tin tưởng anh khi anh quản lý tài chính. Quan điểm của anh cũng có thể sẽ thay đổi theo thời gian, hoàn cảnh bản thân, gia đình và đối tác sẽ gặp.
Chúc anh tìm được người phụ nữ thực sự yêu anh và chấp nhận yêu cầu của anh.