From: Bui Kim Dung
Sent: Wednesday, June 27, 2007 9:38 AM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: Hoi am thu cua Quang
Thư gửi Quang,
Tôi cũng là độc giả của VnExpress.net và đây là lần đầu tiên tôi viết thư cho một độc giả khác trên trang web này. Đọc thư tôi thấy bạn là một người chung thủy và sâu sắc với một người con gái trong suốt 10 năm qua, mặc dù sau khi xa Hà Nội 6 tháng, cô ấy đã đi lấy chồng. Thời nay mà có người chung thủy đến thế không phải là nhiều. Lòng chung thủy yêu thương của bạn thật đáng trân trọng.
Mối tình đầu nào cũng đẹp và nên thơ, nhưng thường là những xúc cảm, rung động đầu đời. Người con gái kia đã để lại trong bạn ấn tượng khá sâu nặng khiến bạn không thể quên. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều nên sống với thực tại, quá khứ dù đẹp hay không đẹp cũng đã là một phần cuộc sống của mình. Hãy giữ lại cho mình những điều đó, nhưng cũng đừng nên ôm mãi quá khứ vào hiện tại và tương lai.
Bạn nói rằng qua mai mối vài người, nhưng không thấy rung động, rất có thể là như thế. Và bây giờ bạn phải chịu sức ép là phải lấy vợ. Theo tôi, gia đình có ý nhắc nhở cũng là điều tốt, để mình chú ý hơn đến bản thân mình và cũng là trách nhiệm với gia đình.
Tôi nghĩ rằng bạn chưa gặp một người phù hợp với bạn đấy thôi. Cuộc sống cũng có nhiều người với những cá tính khác nhau, nhưng cũng còn có những người yêu chân thành, hết lòng với người mình yêu đấy chứ.
Bạn hãy mở rộng lòng mình một chút, rồi một ngày nào đó tâm hồn bạn sẽ đón nhận một người tốt, yêu thương bạn và bạn cũng yêu thương người ta. Gia đình thúc giục chuyện lập gia đình cũng chỉ vì lo lắng cho bạn thôi, nhưng đừng vì điều đó mà vội vã, hãy bình tĩnh, gặp gỡ nhiều bạn bè. Một ngày không xa, tình yêu đích thực sẽ đến.
Hãy giữ lại cho mình những phút giây, những kỷ niệm đẹp, nhưng cũng không nên quên rằng mình đang sống ở thực tại. Chuyện đã qua thì hãy gác lại bên lòng. Lúc yêu nhau thì cái gì cũng đẹp, nhưng chắc gì lấy cô gái kia bạn đã hạnh phúc trọn vẹn?
Tôi nghĩ rằng hôn nhân cần phải có tình yêu, nhưng tình yêu không phải là tất cả, cần nhất là sự yêu thương, hiểu nhau, trân trọng và thông cảm cho nhau, dù sướng vui hay buồn khổ cũng luôn hướng về nhau, cùng nhau vượt qua tất cả. Chúc bạn sẽ sống vui vẻ và có được tình yêu như bạn mong đợi.