From: Tuyen Rieng Tu
Sent: Friday, October 19, 2007 8:30 AM
Subject: Bi ep lay chau sep
Chào anh Quân,
Đọc những dòng tâm sự của anh thì tôi thấy vấn đề không quá khó xử lý như anh nói (tất nhiên anh ở trong cuộc thì thấy khó xử lý hơn người ngoài cuộc).
Sẽ có 2 cách giải quyết với 2 kết quả, anh hãy cân nhắc nhé:
Cách thứ nhất: Thử tìm xem những điểm xứng đáng của cô gái với anh và ngược lại. Nếu nhận thấy không có gì đáng chê trách, cộng với sự thăng tiến (dự đoán) sẽ đến thì anh hãy đón nhận tình cảm của cô ấy và tiến tới hôn nhân. Đó có vẻ là một kết thúc có hậu đấy.
Cách thứ hai: Tôi không hiểu một kỹ sư điện tử như anh, người có 7 năm công tác (có thể là anh có tài), đang giữ chức phó phòng, vậy nhưng anh lại đắn đo lưỡng lự trước sự việc này. Anh không làm chủ được bản thân anh thì cuộc sống của anh có ý nghĩa gì?
Anh chỉ vì một chức vụ trưởng phòng đầy hứa hẹn mà định gắn bó cuộc đời với người mình không yêu? Anh nghĩ chức tước, thăng tiến như vậy là ghê gớm lắm ư? Nếu tôi ở vị trí của anh, nhận thấy không có tình cảm với cô cháu gái của sếp thì "dừng hình" luôn.
Nếu vì điều này mà ảnh hưởng đến sự nghiệp thì sao anh không nghĩ đến một nơi làm mới, anh không chỉ có cơ hội với công ty hiện tại của anh, có nhiều cơ hội, những vị trí hấp dẫn đang đợi anh. Tương lai của anh phải do anh quyết định!
Đọc những phân tích trên của tôi, hy vọng anh sẽ có cho mình quyết định đúng đắn.
Thân ái.