From: crazyking
Sent: Friday, December 18, 2009 1:19 PM
Trầm thân mến,
Trước hết, mình xin chia buồn cùng bạn về sự ra đi của anh Hoàng, mình tuy văn vẽ không hay nhưng vẫn mong đóng góp một chút ý kiến để Trầm tham khảo.
1/Nếu Trầm chấp nhận lấy anh Hưng trong lúc này, giữ lại đứa bé và công khai đứa bé là con của Hưng, gia đình, bạn bè của Hoàng và bạn sẽ nghĩ về bạn như thế nào? Người yêu vừa ra đi bạn đã tìm ngay một chỗ dựa khác, và trong thời gian quen Hoàng, bạn có dan díu với anh Hưng. Vậy khi đứa bé ra đời nó sẽ có một gia đình có bố mẹ nhưng...
2/ Một ngày đẹp trời, gia đình Hưng phát hiện đứa cháu không họ hàng ruột thịt gì với mình. Lỡ như lúc này gia đình anh Hưng không chấp nhận bạn là dâu trong nhà nữa, và lúc này có thể tình yêu mà anh Hưng dành cho bạn không đủ lớn như anh Hưng đã nói với bạn lúc này. Vậy khi đó, bạn sẽ như thế nào?
3/ Bạn có ý định tước đi quyền được sống của đứa bé, bạn nên suy nghĩ về anh Hoàng và tình yêu của anh ấy dành cho bạn rồi hãy quyết định nhé! Chúc Trầm vượt qua khó khăn hiện tại, và sẽ có được một cuộc sống mới hạnh phúc!