From: ngoc anh
Sent: Friday, December 26, 2008 4:44 PM
Subject: Chia se bai "khong the quen nu hon trom cua sep"
Chị Khánh thân mến!
Đọc tâm sự của chị em thấy bắt gặp hình ảnh của em trong đó. Em vẫn còn đi học thôi, chứ chưa lập gia đình, nhưng em hiểu được chị phần nào bởi lẽ em cũng sống xa nhà. Phụ nữ thì hay xao động trước những cử chỉ rất "đàn ông".
Bởi vì chúng ta rất dễ yếu lòng, luôn mong ước được ai đó yêu thương chiều chuộng quan tâm mình, còn rất hay cho suy nghĩ đi hoang nữa chứ. Có thể chị là một người phụ nữ lãng mạn và nhạy cảm, hay dệt mộng, nên chị không thể không suy nghĩ về chuyện nụ hôn kia.
Đôi khi ta nên để cảm xúc bay bổng, và hành động theo cảm xúc chứ không phải lý trí. Nhưng nếu cứ chạy theo dòng cảm xúc này thì ta sẽ rơi vào cái vòng nô lệ của nó. Đến lúc ta cảm thấy hối hận cũng không kịp nữa.
Chị ạ, đôi khi em cũng hay suy nghĩ vẩn vơ lắm. Hay nghĩ về người ấy. Mặc dầu đã tự bảo lòng không được nghĩ, nhưng mà rất khó trong một chốc lát. Hãy để thời gian, để mọi thứ trôi vào lãng quên chị ạ.
Lần đầu tiên, lúc em vướng vào cuộc tình giữa hai người đàn ông, em đã tâm sự với mẹ chuyện tình cảm. Bắt đầu thật khó nhưng nói ra thật nhẹ lòng. Bây giờ tất cả chỉ là kỷ niệm đẹp mà đôi khi nghĩ em vẫn còn đôi khi nhớ tới mà thôi.
Bên cạnh em giờ là một người yêu tốt, yêu em hết lòng. Dù người yêu em không lãng mạn, nếu không nói là khô khan, ít quan tâm hơn người kia, nhưng cái quan trọng là tình cảm chân thành, yêu mình, luôn là của mình, thể là đủ rồi. Không có ai là hoàn hảo cả đâu, đừng cố chạy theo để rồi chị mất tất cả. Hãy quý trọng người bên cạnh mình chị à.
Qua bài viết của chị em thấy chị học vấn cao, nhưng dễ bị cảm xúc lấn át. Nhưng chị hãy chia sẻ cảm xúc của mình cho người mà mình tin tưởng nhất. Chị sẽ thấy mình không còn trong tâm trạng như vậy nữa. Hãy vì con, hãy vì gia đình bé nhỏ, vì những người yêu quý mình. Chị hãy ý thức bản thân mình đang làm gì. Hãy cứng cỏi lên chị nhé. Chị sẽ sống trong dằn vặt, đau khổ nếu vẫn không thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn đó.
Còn em cảm thấy anh kia rõ ràng là có mục đích. Anh ấy rất mất tư cách, dù có học thức cao, giỏi giang. Thiết nghĩ, chị nên suy nghĩ thiệt hơn.
Chúc chị hạnh phúc!