From: Lethanh Nguyen
Sent: Tuesday, November 18, 2008 2:45 PM
Subject: Chút ý kien ve bài chong tôi mê phim sex" cua chi Cam
Sau khi đọc tâm sự của chị và những phản hồi của độc giả, tôi thật sự muốn chia sẻ suy nghĩ của mình, nhưng bận quá nên bây giờ mới viết được.
Tôi đồng cảm với cảm giác thất vọng của chị về người chồng mà chị dành hết tình yêu, sự ngưỡng mộ pha chút ý nghĩ sở hữu mà bất kể một người phụ nữ bình thường nào cũng như vậy.
Thực ra nguồn gốc của những phim sex bắt đầu với mục đích rất tốt đẹp là giúp cho những cặp vợ chồng có vấn đề bất bình thường trong chuyện chăn gối. Nhưng con người ta vốn rất tò mò với những chuyện tế nhị ấy và cho đến ngày nay nó đã phát triển tới mức không thể kiểm soát nổi.
Tôi đã có những người bạn phải thú nhận rằng vì xem phim sex nhiều nên khi gần vợ thì cảm xúc... ở trên phim cơ. Có người thì cảm xúc mất phương hướng, hoặc quá tả, hoặc thờ ơ luôn chuyện vợ con. (Không dễ mà mọi người thú nhận sự thật này phải không ạ?).
Hãy nhìn thẳng vào sự thật đi, nếu bạn đã thử vào một trang web sex nào đó bạn sẽ thấy ranh giới giữa học tập (được gì đó) và tình dục bệnh hoạn, lệch lạc là thật mỏng manh.
Chị Cầm ạ, có những phụ nữ xuất chúng mỗi khi chồng mình đi công tác lại nhắc mang theo bao cao su (chắc người đó theo phái đa thê), chứ tôi tin một người phụ nữ đúng nghĩa như chị thì không đời nào khuyến khích chồng kiểu đó. Nhưng tôi tin nếu chồng chị vẫn còn yêu chị và thương con thì chị cứ kiên trì trao đổi với anh ấy về lợi hại của sự quá đà, rồi anh sẽ nghe ra vì chỉ có thằng ngu mới đánh đổi mấy cái thú vui rẻ tiền ấy lấy hạnh phúc gia đình thôi chị ạ!
Chúc chị kiên trì, vui, hạnh phúc!