Chúng tôi quen nhau 5 năm mới cưới, tôi cưới cuối năm 2016, bé nay được 6 tháng tuổi. Tôi 25 tuổi, anh 27, anh không quá siêng năng nhưng cũng thương con thương vợ, thỉnh thoảng đỡ đần tôi việc nhà. Chúng tôi đang ở chung với nhà chồng, tôi học đại học xong cưới rồi sinh em bé luôn nên tới nay vẫn chưa đi làm. Chồng tôi làm công nhân bình thường, là con cả trong gia đình. Chuyện cũng chẳng có gì nếu như tôi không nhận được tin nhắn từ vợ anh bạn đồng nghiệp của chồng.
Chị gửi 2 tấm hình chồng tôi đi karaoke với đồng nghiệp, có gọi mấy "tay vịn", trong hình anh khoác vai và ôm eo một chị. Tại tôi luôn tin tưởng chồng nên rất bất ngờ, có phần hụt hẫng và đau khổ. Tôi có nhắn tin cho anh muốn về ngoại một thời gian để ổn định lại, tôi không muốn to tiếng với anh, không muốn để ông bà nghe thấy và tôi cũng không muốn nhìn mặt anh. Vậy mà anh nhắn tin lại cho tôi là ly hôn luôn cũng được, chụp hình cho vui chứ chẳng ảnh hưởng đến ai. Anh còn nói tôi đi thì đi một mình, có chân cứ đi, con để lại đó.
Nhận được câu trả lời của chồng mà tôi buồn quá, anh không hề một lời xin lỗi, anh thay đổi quá rồi, biết là không thể như hồi mới yêu nhưng đó là lỗi của anh mà. Mọi người cho tôi lời khuyên với, hay là tôi làm quá lên? Tôi không dám nói với ai, sợ chồng xấu hổ và mọi chuyện đi quá xa, nhưng tôi lại rất buồn về cách xử lý của chồng, chẳng lẽ vì chuyện này mà chúng tôi ly hôn?
Thu
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự