Tôi là cô gái miền Trung, 29 tuổi, vào đây đã được 10 năm kể từ khi đi học đại học. Giờ tôi làm kế toán cho một nhà hàng có tiếng ở Sài Gòn. Công việc của tôi nhàn vô cùng, chỉ vất vả một xíu của ngày đầu tháng làm báo cáo lãi lỗ cho sếp vì tôi làm kế toán nội bộ. Thời gian tôi đi làm thì 9h sáng đến 4h chiều đã được về, đi trễ cũng chẳng sao, không ai quản, chẳng ai giám sát. Thu nhập của tôi mỗi tháng 9 triệu, có thể tăng nữa khi làm việc lâu, chính sách công ty là mỗi năm tăng một lần. Tết tôi cũng được thưởng 2 tháng lương dù công ty lời hay lỗ.
Tôi sống ở nhà người cô ruột từ thời đi học tới giờ, nhà chỉ để cho con cháu ở, cô tôi không lấy tiền nhà, chỉ đóng tiền sinh hoạt của mình. Đồ ăn tôi không tốn bởi mẹ ở quê gửi vào, chỉ tốn tiền sinh hoạt hàng ngày, tiền xăng... Tôi chưa có người yêu, cũng ít đi chơi với bạn bè. Ở quê có ngân hàng đang tuyển dụng vị trí giao dịch viên gần nhà, tôi sẽ được nhận vào mà không tốn bất kỳ khoản tiền xin việc nào (vì quen biết nên tôi được nhận). Quê tôi đang phát triển, lương tầm 6 đến 7 triệu, có xe đưa rước đi làm, làm giờ hành chính. Nếu về quê tôi được gần ba má, cuộc sống trong lành, đồ ăn tươi ngon, Tết không lo xa quê. Có điều giờ công việc của tôi trong đây quá nhàn, thu nhập lại tốt, thời gian thoải mái vô cùng, tôi không biết nên chọn sống ở đâu vì chỗ nào cũng có điểm mạnh và yếu. Mong các bạn tư vấn giúp tôi.
Huyền
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.