Chị MN thân mến,
Đọc bài viết của chị tôi thật sự chia sẻ với chị. Trước tiên, tôi mong chị ăn uống tốt, có sức khỏe để chăm lo cho 2 cháu trong điều kiện tốt nhất. Chị à, cuộc sống không phải lúc nào cũng bình yên, cuộc sống vợ chồng có lúc này lúc khác. Trong bài viết chị kể chồng chị là niềm mơ ước của nhiều cô gái khi có đủ tài, sắc, nhưng cũng chính điều này làm chị khổ đau như hiện nay. Có một chuyện chị nên biết, có lẽ khi cưới xong, cuộc sống vợ chồng son ngắn ngủi, chị có liên tục 2 cháu trong vòng 3 năm, trong khi chồng chị lại có tính tán tỉnh, khả năng giường chiếu rất tốt vì thế anh ta tìm cách giải tỏa bên ngoài là điều khó tránh. Chị không nói ra nhưng tôi biết hoàn cảnh gia đình chị cũng tương đối khá giả, tôi có vài lời chia sẻ chị thế này nhé, chị tham khảo để có hướng giải quyết:
1. Giờ cháu bé nhỏ đã được vài tháng tuổi, vẫn còn bú sữa mẹ, chị phải ăn uống đủ chất cho cháu bú nhưng chị nên có thêm người phụ giúp trông 2 cháu, nếu có 2 người giúp việc luôn càng tốt, để anh ấy lo chi phí này, để anh biết anh có trách nhiệm san sẻ chuyện chăm sóc con.
2. Khi có giúp việc, thời gian rảnh rỗi chị chịu khó tập thể dục nhẹ nhàng tại nhà, có thời gian chăm sóc bản thân một chút cho tươi tỉnh, tinh thần sảng khoái sẽ bớt căng thẳng.
3. Tuyệt đối không để người luộm thuộm, phải gon gàng, tươm tất trước mặt chồng, tỏ vẻ không có gì xảy ra trước mặt anh ấy, vẫn cười nói, chia sẻ với anh chuyện 2 con ở nhà cho anh biết. Thậm chí lúc chị nói anh không quan tâm chị cũng nên nói, để anh không quên anh đang có 2 đứa con nhỏ đang ở trong nhà.
4. Phải yêu chiều mình một chút ví dụ như quần áo mới, đẹp, tóc tai gọn gàng, thơm tho. Chị nên biết thần thái con người rất quan trọng.
Sau khi chị tự thay đổi bản thân chị, nhưng vẫn chăm sóc được chuyện con cái, chuyện nhà, chị sẽ có ít thời gian để nghĩ đến giờ anh đang ở với ai? đi với ai? ở đâu? Vì nếu đã đi thì anh ta đi với nhiều người rồi, đâu phải bây giờ mới đi, chị đừng tự suy nghĩ để làm khổ mình nữa. Phải yêu mình trước khi mong người ta yêu mình.
Tôi nghĩ chị phải tin vào bản thân mình sẽ hơn hẳn người phụ nữ đã ly hôn và lớn tuổi kia. Lúc chị tin vào điều này là chị đã thắng được 50% rồi đó. Cộng với những thay đổi hình thức, tâm lý, tinh thần, sắc thái tôi tin chị sẽ giữ được gia đình mình. Không phải lúc này là lúc chị bi quan, vì con chị phải mạnh mẽ và làm được tất cả. Hãy tin bản thân chị.
Kim Nga