From: titi tran
Sent: Saturday, August 11, 2007 12:49 PM
Subject: Toi phai ban minh de cuu gia dinh!
An thân mến,
Thật lòng không biết phải an ủi và động viên em như thế nào để em quên đi nỗi đau đang gánh chịu.
Em là một người con rất có hiếu, sống rất có tình có nghĩa nên mới nhận lời lấy anh ta để anh em không đi tù và đứa con trong bụng có cha. Nhưng em có nghĩ rằng một người vũ phu, tàn nhẫn như anh ta xem em như một món hàng được mua lại và xem đứa con trong bụng em là đứa con hoang thì anh ta có thể là một người chồng tốt, một người cha tốt không? Có một người chồng, người cha như thế, thà không có còn hơn.
Có thể anh ta rất hận em vì lúc trước em không dành cho anh ta một chút tình cảm nào, chỉ tỏ ra căm ghét và từ chối anh ấy. Đã vậy em còn mang trong người giọt máu của người chồng quá cố. Một người ích kỷ, thô lỗ và không có tình người sẽ không bao giờ đem hạnh phúc cho em đâu. Có lẽ anh ta trả nợ và giúp đỡ cho gia đình em là vì anh ta muốn sở hữu em mà thôi.
Sao ba má và anh em lại không tin em được nhỉ? Họ không cảm nhận được nỗi nhục mà em đang gánh chịu hay sao? Sao họ lại vô tâm với con gái mình như vậy? Họ không có trách nhiệm gì với món nợ mà em đang mang hay sao?
Lúc này em nên nghĩ cho bản thân và cho đứa con trong bụng. Còn 6 tháng nữa là đứa bé chào đời, một thời gian dài đằng đẵng, liệu em có thể giữ được đứa con dưới sự hành hạ về thể xác lẫn tâm hồn hay không? Nhưng nếu ra đời được thì con em sẽ sống ra sao trong cái gia đình độc ác đó. Con em sẽ như thế nào khi không được thừa nhận mà chỉ được xem là một đứa con hoang ngay trong chính gia đình mình? Làm sao em có thể bảo vệ cho đứa con yêu quý của mình ngay khi em không thể bảo vệ bản thân mình chứ?
Hãy tự giải thoát cho mình cho con bằng cách trốn đi ngay bây giờ hay nhờ chính quyền can thiệp để em có thể xa rời người chồng độc ác hiện tại. Với tình yêu mãnh liệt của mẹ dành cho con, chị tin là em sẽ cứng rắn, luôn giữ gìn sức khỏe và có những quyết định đúng đắn. Sẽ có rất nhiều người luôn sẵn sàng giúp đỡ và ủng hộ em.