From: Luong Khanh Thien
Sent: Friday, August 31, 2007 11:16 PM
Subject: gui chi Linh Nga (subject:Chong toi la nguoi nhu the nao?)
Chị Nga thân mến,
Đọc thư em thấy thương chị quá. Nếu là con gái chắc em đã khóc òa lên rồi, tại sao trên đời lại có một người như chồng chị? Em không thể hiểu nổi. Hay là do anh ấy đi nước ngoài nhiều nên nhiễm thói hư tật xấu của đàn ông phương Tây? Chuyện của chị em chỉ thấy giống trong phim thôi chị ạ. Sao chị tốt với anh ấy như thế mà anh ấy không biết nhỉ?
Theo em chị không nên tiếp tục cam chịu như thế nữa. Dù là đàn ông, thì cũng không thể làm như thế được, đã yêu nhau rồi, lấy nhau rồi, thì phải tuyệt đối chung thủy với nhau chị ạ. Theo em, việc đầu tiên chị phải làm bây giờ là bắt anh ấy phải nói chuyện thẳng thắn, giải thích lý do tại sao anh ấy lại có kiểu quan hệ (phải nói thẳng là bệnh hoạn) như thế. Nếu anh ấy không muốn nói riêng với chị thì chị nên nhờ ông bà nội can thiệp, cả ông bà ngoại nữa. Em tin là mọi người sẽ hiểu chị, sẽ thương chị và giúp đỡ chị.Trong trường hợp xấu nhất, nếu không được thì không nên tiếp tục sống như thế nữa chị ạ. Một lúc nào đó, các con chị biết chúng có một người cha như thế, liệu chúng có thể thấy vui vẻ được không? Thêm nữa là chị nên tự mình tìm kiếm một công việc chị ạ, chị có bằng thạc sĩ thì chắc chắn sẽ tự mình kiếm được việc. Và một điều quan trọng nữa là trong bất cứ trường hợp nào chị cũng không được nghĩ quẩn nữa nhé, cuộc sống còn rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ đợi chị, hai bé nhà chị cần có một người mẹ tuyệt vời như chị chăm lo cho chúng.
Em còn trẻ, kinh nghiệm sống chưa có nhiều, nên chỉ có thể tâm sự với chị như vậy thôi. Em chúc chị sớm thoát khỏi tình trạng như bây giờ. Chúc chị mạnh khỏe!