From: Trinh Minh Hai
Sent: Wednesday, July 02, 2008 4:27 PM
Subject: Troi loi An
Thân gửi anh An!
Hiện tại tôi là một người còn rất trẻ, chưa lập gia đình, nhưng cũng hiểu được phần nào khó khăn hiện tại của anh với gia đình. Thực sự thì như anh đã nói, cần phải cảnh tỉnh hơn trước những hành động như của anh, không vì cái dục vọng trước mắt để rồi gây ra hậu quả (có thể sẽ rất nghiêm trọng với gia đình và xã hội).
Trong trường hợp của anh, tôi nghĩ anh nên đi kiểm tra, xét nghiệm cụ thể về bệnh tình xem thực hư thế nào, không thể phỏng đoán theo ý mình được. Trong khi bệnh tình mới chớm thì cần phải can thiệp kịp thời thì mới hy vọng.
Còn về phần gia đình anh, trong hoàn cảnh vợ anh đang mang thai thế này thì liệu phản ứng của vợ anh sẽ như thế nào nếu biết chuyện anh đi “ăn phở”. Tâm lý của phụ nữ sẽ rất nặng nề và khó có thể tin tưởng vào một người trụ cột lại lừa dối mình chỉ vì dục vọng.
Còn nữa, vợ anh đang mang thai, nếu tâm lý của chị ấy nặng nề sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Điều quan trọng nhất bây giờ anh cần quan tâm hơn cả là hãy sửa lỗi lầm anh gây ra bằng cách chăm sóc vợ con anh thật tốt. Vợ con anh khỏe mạnh thì đó cách anh sửa sai tốt nhất.
Còn bệnh tình của anh, anh cũng có thể tự mình đi kiểm tra và chữa bệnh. Anh hãy chữa trước khi quá muộn. Chúc anh mau chóng khỏi bệnh và chăm sóc vợ con thật tốt.
Thân,
Hải