From: BaoTu Nguyen
Sent: Wednesday, October 31, 2007 9:38 AM
Subject: Chong toi ngu voi cave
Tôi hay đọc diễn đàn này nhưng chưa bao giờ tham gia. Tuy nhiên, lần này tôi thấy cần phải nêu lên quan điểm của mình sau khi đọc được ý kiến của chị Mi Mi mà tôi rất tâm đắc (lần trước, đọc thấy ý kiến của anh T.N.B, tôi thực sự bức xúc nhưng do bận rộn tôi đã không tham gia).
Đúng như chị Mi Mi nói, thật sự là chỉ có những người đàn ông kém hiểu biết, ích kỷ và đặc biệt là không thương yêu vợ mới có thể hành xử như vậy. Đọc những gì mà anh T.N.B viết tôi tự hỏi thế thì tình chồng nghĩa vợ thiêng liêng cao cả thế là đâu, chỉ vì một vài lần không thỏa mãn được nhu cầu sinh lý là có thể dễ dàng phản bội vợ? Hành động đó là phản bội, là gây tổn thương sâu sắc nhất cho người phối ngẫu của mình.
Đồng ý là tình dục rất quan trọng trong đời sống vợ chồng, nhưng vợ chồng ăn ở với nhau đâu chỉ có cái đó. Nếu quan tâm thương yêu vợ thì phải tìm hiểu, giúp vợ giải tỏa để cả hai có thể hòa hợp với nhau. Tôi chưa đọc bài báo của Phi Thanh Vân nhưng nghe chị Mi Mi kể, tôi thấy cách xử sự của anh chồng đó rất hay, rất văn minh và thể hiện tình thương yêu sâu sắc với vợ.
Nếu phụ nữ chúng tôi cũng ngọai tình vì các đức ông chồng không đáp ứng được nhu cầu tình dục của mình thì các quý ông sẽ nghĩ sao? Cũng chỉ là nhu cầu sinh lý thôi mà, còn thì chúng tôi vẫn yêu chồng, vẫn thương con? Các ông thường chỉ để ý đến nhu cầu của riêng mình, chứ có bao giờ thật sự biết được cảm xúc của người vợ khi chăn gối hay không?
Về phần chị Na, tôi thông cảm với chị vì do cơ thể thay đổi đã ảnh hưởng đến nhu cầu sinh lý của chị, nhưng xử sự như chị về lâu về dài, đặc biệt là với người chồng có nhu cầu sinh lý cao là không thể được. Hai vợ chồng nên nói chuyện với nhau để giải tỏa những bức xúc và tìm cách giải quyết. Hai vợ chồng có thể tham khảo sách báo, những thông tin sẵn có trên Internet, tư vấn... rất nhiều cách mà thời buổi thông tin này có thể mang lại.
Chúc chị thành công.