From: thanhnguyen
Sent: Tuesday, August 28, 2007 3:08 PM
Subject: Gui Anh Nam
Chào mọi người trên diễn đàn VnExpress. Hơn tuần qua tôi theo dõi rất nhiều trên diễn đàn xung quanh vấn đề của anh Nam và những lời khuyên nên hay không nên. Tất cả chúng ta chỉ nghe từ một phía, đấy là từ tâm sự của anh Nam chứ chưa nghe từ phía vợ anh ấy.
Nhưng tôi có một tý vấn đề ngoài lề muốn hỏi các chị: Có bao giờ các chị nghe những người đàn ông nói với những người đàn ông khác rằng “Ông bị vợ ông cắm sừng chưa”? Nếu các chị nghe được thì có cảm thấy khổ cho người đàn ông đó không?
Chúng tôi là những người đàn ông trong gia đình (quyết định cuộc sống của gia đình rất lớn!) thử hỏi khi chúng tôi không kiếm được nhiều tiền các chị cho là chúng tôi bất tài vô dụng, không lo được cho gia đình. Nhưng khi chúng tôi ra ngoài xả thân để kiếm thêm cái ăn cái mặc cho con các chị để được bằng anh bằng chị với người ta thì các chị cho rằng chúng tôi bỏ rơi gia đình, không quan tâm đến các chị, để rồi các chị xao lòng, phải dạ với người này người nọ để dựa dẫm tình cảm khi không có chúng tôi.
Các chị quá ích kỷ, các chị chỉ nghĩ đến quyền lợi của các chị, chỉ yêu chính bản thân mình chứ có hy sinh bao giờ đâu. Chúng tôi muốn kiếm nhiều tiền thì phải đi ra ngoài bon chen thôi, chứ ở nhà ai mang đến tiền cho. Tại sao những lúc chúng tôi xa nhà vất vả như vậy các chị phải yêu chúng tôi nhiều hơn chứ. Biết rằng tiền bạc không mua được hạnh phúc, nhưng chúng tôi kiếm tiền để làm gì? Dạ thưa có mục đích hết các chị ạ!
Trở lại câu chuyện của anh Nam, tôi có lời khuyên này gửi đến anh. Thật ra chuyện xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, đúng như nhiều người nói lỗi một phần do anh. Vì mải mê kiếm tiền mà anh sống hời hợt, thiếu quan tâm với gia đình nên mới ra cơ sự này. Trước mắt anh phải thành thật nhận lỗi về mình với vợ và các con anh và anh cải thiện tình hình trong thời gian sớm nhất.
Sau đó anh tìm một nơi nào đó thật yên tĩnh (có thể là nơi mà ngày xưa 2 người yêu nhau hay đến) để tâm sự với chị một cách thật sự nhẹ nhàng, về những sự việc đã xảy ra và đưa ra những mất mát mà con cái phải gánh chịu khi hạnh phúc gia đình đổ vỡ. Anh phân tích cho chị ấy biết những điều chị đang làm vô tình phá vỡ hạnh phúc của gia đình người khác, lỡ mai đây vợ của người ấy biết họ làm lớn chuyện lên thì anh, em và các con làm sao ngẩng mặt nhìn mọi người.
Anh hãy từ từ kéo chị ấy về lại đúng với vị trí của mình anh ạ. Song song với việc này anh cố gắng dành thời gian chia sẻ chuyện gia đình với chị ấy thì mọi việc sẽ tốt đẹp thôi. Hơn nữa chị ấy là người có trình độ thì cũng không đến mức cứng đầu đâu anh.
Tôi tin rằng anh có lòng tin để làm được việc này vì anh rất còn yêu chị ấy và hãy sống với chị bằng cảm xúc thật của mình. Ông bà mình có câu “gà mái là gà không biết gáy” mà một khi nó đã gáy rồi thì phải giết thịt thôi. Nhưng trong hoàn cảnh này anh giết thịt nó thì đàn gà con của nó sẽ khổ, mất mẹ thôi. Anh cứ tận tụy hết lòng kéo chị ấy về để cùng anh chăm lo lại hạnh phúc gia đình.
Chúc anh thành công. Lúc nào “Con tim đã vui trở lại” thì cho tôi hay tin nhé!