Từ: Trang Nguyễn
Đã gửi: 31 Tháng Ba 2012 12:49 SA
Chào bạn Nguyen Ngoc!
Hôm nay tôi mới có dịp đọc bài viết "Vẫn yêu vợ nên anh Chính mới chịu đựng như vậy" của bạn. Xin được gửi tới bạn một vài lời như thế này. Bạn ạ, bạn dựa vào đâu để đưa ra những nhận định chắc như đinh đóng cột trong bài viết của bạn vậy? Nào là "Tôi từng thấy vợ anh chửi anh, la anh mà anh không một lời cãi lại, và những lần giận nhau đều do anh tìm cớ để làm lành".
Nào là "anh ấy làm thủ trưởng một cơ quan mà đi làm phải mang tất chiếc này chiếc kia. Lúc hai vợ chồng hòa thuận, vui vẻ thì chị chỉ ở nhà không làm gì, đồ ăn thì sáng anh ấy dậy sớm đi mua, con cái bệnh thì cũng anh đưa đi khám. Lúc cãi vã có khi cả tháng hai vợ chồng không nói với nhau một lời, chị vợ cũng không ủi quần áo cho anh".
Bạn sống cùng nhà với vợ chồng người ta hay sao hả bạn? Tại sao bạn nắm rõ tất cả những chi tiết sinh hoạt thầm kín riêng tư của người ta như vậy? Hay bạn nghe được điều đó từ miệng người đàn ông mà bạn yêu? Xin lỗi bạn nhé. Anh ta chẳng dại mà chịu đựng cuộc sống như địa ngục vậy đâu. Nhất là khi anh ta có tiền và có quyền, như bạn nói.
Nếu vợ anh ta ác nghiệt và ghê gớm như bạn kể, anh ta đã tháo cả dép mà chạy rồi bạn ạ, không đến mức phải chịu đựng 13 năm như bạn nói đâu. Tôi thấy anh ta thông minh hơn bạn đấy. Anh ta làm thế để vừa được ăn phở quanh năm, lại vừa không mất đi món cơm nóng sốt ở nhà thôi. Bạn đừng nghĩ về vợ người ta như vậy. Bạn chưa chắc đã hơn được vợ anh ấy đâu.
Nếu bạn hơn được vợ anh ta, anh ta đã bỏ vợ để đến với bạn rồi, vì anh ta biết rõ là bạn yêu anh ta nhiều như thế nào. Chỉ có điều, anh ta mới chính là người trong cuộc, anh ta mới nắm được thực chất vấn đề, chỉ anh ta mới biết rõ hai người đàn bà, ai hơn ai. Anh ta lại cũng tỉnh táo hơn bạn, khi không chọn bạn mà chọn người vợ, vì anh ấy biết rất rõ rằng, bạn không thể làm tốt vai trò của một người vợ bằng vợ anh ấy được.
Đàn ông họ thực tế lắm bạn ạ, không phải như bạn tưởng đâu. Từ nay bạn đừng có nói gì về vợ của ai hay vợ của người nào nữa bạn nhé. Trừ khi bạn chính là vợ của người đàn ông ấy, còn bạn chỉ là người ngoài nhận xét như đinh đóng cột về chuyện nhà người ta như thế, tôi thấy bạn chẳng hiểu biết chút nào.
Anh ta không biết tự thương mình hay sao mà phải để bạn thương thay cho anh ta? Nằm trong chăn mới biết chăn có mấy con rận bạn ạ. Mà thậm chí trong chăn nhà người ta chẳng có con rận nào thì người ta cũng cứ phịa ra vài con để có cớ đi ăn phở với những người đàn bà ngây thơ và dễ dãi như là bạn đấy.
Tôi đọc mục Tâm sự gần đây thấy có quá nhiều người đàn bà như bạn. Nhiều người chưa có gia đình, nhưng cũng nhiều người đã có gia đình chồng con đàng hoàng, thậm chí họ được chồng rất yêu thương, nhưng vẫn tơ tưởng, yêu thầm nhớ trộm một người đàn ông khác tha thiết, thậm chí còn để có con với người đàn ông ấy mà chồng vẫn không hay biết. Thật chẳng hiểu các bạn nghĩ gì.
Xin nói thẳng với các bạn rằng anh ta cũng chỉ là một người đàn ông bình thường thôi, cũng chẳng cao siêu ghê gớm gì lắm đâu. Lúc là tình nhân, lúc là đối tượng yêu đương của các bạn, họ luôn luôn đẹp, luôn luôn là hình mẫu lý tưởng. Nhưng khi họ sống chung cùng các bạn với vai trò làm chồng, khi bạn có nhiều thời gian ở bên cạnh người đàn ông ấy, bạn sẽ thấy nhiều thói hư tật xấu, nhiều nhược điểm của anh ấy mà lúc làm người tình bạn không hề biết.
Bạn không hoàn hảo, anh ta cũng không hoàn hảo, chẳng ai tròn vành vạnh như trăng rằm. Đừng mơ tưởng hão huyền, đừng nghĩ người đàn ông nào đó là vàng mười mà tự gieo vào lòng những mầm hạnh phúc không bao giờ kết trái. Anh ta có những mặt trái của anh ta mà chỉ người vợ mới biết được thôi bạn ạ.
Mong rằng những người đàn bà như bạn sẽ sớm tỉnh ngộ, thoát ra khỏi cái giấc mơ bồng bềnh mà bất kỳ một người đàn ông bình thường nào khi được đặt vào giấc mơ ấy đều trở thành siêu nhân, thành thần tượng. Nếu muốn trải nghiệm, hãy thử chung sống với người đàn ông đó một thời gian, xem tình hình thế nào.
Tỉnh giấc mơ đi, đừng mụ mị như thế nữa. Còn đối với đàn ông, gia đình bao giờ cũng là ưu tiên số một, không bao giờ khác. Chứ không phải mối quan hệ với một fan hâm mộ cuồng nhiệt, non nớt và hời hợt như bạn đâu. Chào bạn!