- Chồng chị chỉ bằng 1/5 bạn em về các khoản vui chơi (anh chỉ có nhậu), số lần đánh vợ trong 10 năm qua cũng không bằng, anh kiếm tiền mua nhà lầu xe hơi, đất đai nhưng vô tâm với vợ con là chị đã chán và muốn tống cổ rồi. Sao em lại có thể chịu được việc người ta đối xử với mình như thế? Em nên nhớ khi yêu tất cả là màu hồng, cưới nhau rồi còn có thể thành màu xám, màu đen. Huống chi em đang yêu mà đã có màu đen rồi. Em suy nghĩ nhé. (Độc giả Dhp208) Bị đánh 6 lần trong một năm khi sống thử với bạn trai
- Lấy chồng chỉ sợ nhầm, không sợ muộn bạn nhé. (Độc giả Tèo Tí) Bị đánh 6 lần trong một năm khi sống thử với bạn trai
- Em chồng chị thật là "Em bay xa quá, em bay luôn đi nhá", còn nhỏ mà ảo tưởng sức mạnh quá. Bạn đã làm đúng nhưng để giải quyết vấn đề hiện tại thì mỗi bên cùng nhường nhịn để chuyện lớn hóa bé. Sau đó hai vợ chồng bạn phải từ từ giải thích sao cho bố mẹ hiểu và thông cảm cho cuộc sống bận rộn của hai bạn. Chúc gia đình bạn hạnh phúc. (Độc giả Anh vu le) Em chồng thường xuyên đánh con tôi vì bé không chịu ăn
- Tôi cho rằng nếu như tất cả đều dùng bơm kim tiêm thì không có nghĩa tất cả đều bị nhiễm HIV, không phải tất cả sản phụ sau sinh kiêng đều khỏe hay không phải tất cả con cái sau khi sinh nằm than đều mắc bệnh về đường hô hấp hay trí não. Nhưng rõ ràng dùng chung bơm kim tiêm có nguy cơ lây nhiễm HIV và tôi tin đốt than trong phòng kín sẽ nguy cơ bệnh đường hô hấp. (Độc giả Kids) Vợ kiêng một tháng không đánh răng sau sinh
- Mẹ vợ tôi đã phải dùng răng giả nguyên hàm, mẹ tôi hơn mẹ vợ hai tuổi (61 tuổi) vẫn dùng răng thật nguyên hàm. Mẹ vợ tôi bị bệnh đau lưng, tê chân tay, mẹ tôi thì nhìn như U40. Tôi đã "cơm không lành canh không ngọt" khi so sánh như thế với vợ đó. (Độc giả Kids) Vợ kiêng một tháng không đánh răng sau sinh
- Xóm tôi có hai chị em ruột, cả hai đi lấy chồng đều bị đánh. Cô em bị đánh lần đầu tiên thì đánh lại, từ đó trở đi không bao giờ bị đánh nữa. Cô chị lúc đầu nhịn, nhưng sau thấy cô em như vậy cũng đánh lại và chửi lại ghê người, rồi càng ngày càng bị đánh. Bây giờ cả xóm sợ hai vợ chồng cô chị vì họ đều là những chiến binh toàn thắng. Bạn cũng biết mình bướng bỉnh rồi đấy. Tôi thấy cả hai trường hợp bạn đều có thể chiều ý chồng. Đánh vợ là sai nhưng bạn như thế là chưa ổn đâu, cần nghĩ sâu hơn một chút. Cố gắng tìm hiểu xem những điều gì chồng muốn, mà mình có thể hy sinh một chút để hòa thuận thì làm theo. (Độc giả Nguyenminh) Hai lần bị chồng đánh vì những lý do vụn vặt
- Yên tâm là không thay đổi được đâu bạn nhé. Chẳng cần lương 40 triệu, với tính cách đó thì lương 4 triệu vẫn vậy. Vấn đề còn nằm ở bạn nữa, người đàn ông thích được tôn trọng và chinh phục, các cô gái đều hâm mộ mình; còn bạn gái lại cho là mình xấu và vô duyên nên rõ ràng ở cùng bạn gái không thích rồi.
Bạn yêu anh ấy ở điểm nào thế? Vừa xấu, ăn nói vô duyên mà, đừng nói là do anh ấy làm giám đốc và có xe đẹp nha. Ôi, đọc xong thế này thấy yêu vợ mình ghê. Mình vừa xấu trai, đi rửa bát, bồi bàn vợ nhà đại gia, lại có học bổng mà không bỏ rơi mình, vẫn đẻ cho mình một thằng cu. (Độc giả Sướng) Nhiều cô gái chạy theo bạn trai tôi chỉ vì xe đẹp và mác giám đốc
- Vâng, thì ra nội tình là vậy, chị cũng nắm rõ quá, cứ như là đắp chung chăn, ăn chung bữa với vợ chồng nhà đó ấy nhỉ? "Khi chúng tôi cần mượn tiền để mua nhà thì cô ấy sẵn sàng giúp mà không tính toán gì" - người ta giúp đỡ chị khi khó khăn mà giờ chị quay lại cắn trộm thế hả? Sao tiểu nhân thế chị gì ơi? (Độc giả hoatuyet1114) Vợ chủ quan khiến chồng rơi vào tay cô khác
- Đa số những bạn gái dại dột đều là những bạn trước đó quá tự tin vào bản thân, tự cho mình là kiên định, thông minh và cứng rắn trước các mối quan hệ. Sau đó thì lại là anh ta yêu em trước, chứ em là em có giá lắm, không yêu trước đâu. Khi đã xảy ra việc thì mọi lời giới thiệu về bản thân như thế có ích gì đâu, cũng đâu thay đổi được cái nhìn của người ngoài, họ nhìn vào thấy bạn dại dột và khờ quá sức.
Tôi ủng hộ ý kiến chỉ làm single mom khi bạn thật sự có điều kiện và chuẩn bị tâm lý vững vàng, còn những người ngoài họ không sống cuộc sống của bạn nên họ nói mồm không thì dễ dàng lắm, tới lúc khổ thì bạn khổ chứ họ có khổ đâu mà sợ. Mà khổ thì có khi lại ảnh hưởng đến tương lai của con và cả của bạn nữa. Mình thấy thà đừng đẻ ra còn hơn cố chấp đẻ ra mà không cho nó một tương lai tốt đẹp. (Độc giả Ngọc) Anh chửi rủa không tiếc lời khi biết tôi có thai.
Lan Hương (tổng hợp)