From: Nguyễn Tôn Văn
Sent: Wednesday, June 23, 2010 10:50 AM
Xin chào quý vị và các bạn!
Tôi cũng là người của thế hệ 7X (thế hệ đầu) như bạn Nhật. Khi tôi đọc bài viết "ca ngợi" về người vợ không biết ẵm con của bạn tôi thấy có mấy ý như thế này:
Ngày nay nhiều phụ nữ đấu tranh đòi quyền "bình đẳng". Họ cho rằng chỉ biết đẻ là được, không cần biết chăm sóc con cái, thậm chí rất nhiều người còn không cho con bú chứ nói gì đến ẵm con. Vì họ cho rằng mình đã mang nặng đẻ đau thì không còn nghĩa vụ phải chăm sóc con nữa. Những người như vậy thì có giời dạy được.
Tuy nhiên cũng có nhiều người phụ nữ vụng về nhưng có ý thức, trách nhiệm cũng như họ có tình yêu vô bờ với đứa con mình rứt ruột đẻ ra thì sớm hay muộn họ cũng sẽ chăm sóc tốt được con cái mình. Với những phụ nữ này thì mình phải giúp đỡ, thậm chí phải bảo từng tí để họ biết cách làm.
Riêng việc vợ cho con về nội hay ngoại là hết sức bình thường không nên ích kỷ. Nhớ con thì ai cũng nhớ nhưng không được ngăn cản việc này vì con mình là cháu ông, bà. Anh cần phải điều chỉnh lại cách suy nghĩ cho đúng.
Tôi chi xin nói vài ý kiến như vậy. Xin chúc anh và quý vị hạnh phúc!
Văn