Từ: Lộc
Đã gửi: 03 Tháng Bảy 2012 8:55 CH
Tôi thấy mọi người đang bàn luận vấn đề này rất nhiều, nhưng mọi người hãy nghĩ trước khi làm vì "nếu muốn người ta không biết trừ khi mình không làm", "cây kim trong bọc thế nào cũng phải lòi ra". Tại sao mọi người lại phải sống lén lút như thế? Các người ăn chả ăn nem có nghĩ đến con cái sau này không, có nghĩ đến cha mẹ, gia đình con cái khi mọi chuyện đổ vỡ?
Nhất là chị em phụ nữ sẽ là người thiệt thòi, phải sống khổ tâm, lén lút, lúc nào cũng sợ người ta biết. Và tôi nghĩ đàn ông ngoại tình cũng chẳng xem chị em ra gì, vì chồng mình đã chọn còn phản bội thì mấy ông chỉ xem chị em là món "rau sạch" mà không phải tốn tiền, xài miễn phí. Có mấy ông chồng bỏ gia đình mà đến với các chị em đâu.
Và khi chồng phát hiện thì tôi nghĩ khó có ông nào tha thứ cho vợ cái tội ngoại tình. Khi đã ngoại tình thì ai cũng xem những điều chồng làm, chồng nói là cái gai, mà các chị không biết là người tình của mình cũng chẳng xem mình ra gì. Mọi người hãy dừng lại, phải biết thương yêu gia đình con cái mà đừng mù quáng chạy theo ảo vọng.