From: nam trinh
Sent: Tuesday, December 26, 2006 1:44 PM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: RE: Có t?n t?i ngu?i dàn ông chung th?y?
Mấy hôm trước, khi đọc bài viết của Vy, tôi thấy rằng Vy quá thất vọng về giới nam. Theo tôi, đàn ông không phải mọi người đều như vậy cả.
Tôi có một người bạn tên Việt, người yêu ra đi theo diện HO và họ đã hứa với nhau là sẽ cùng nhau lập gia đình. Sau 8 năm, họ đã sum họp, hiện sống ở Việt Nam chứ không phải ở Mỹ, và họ đã có một em bé kháu khỉnh. Việt đã chờ đợi người yêu không vì viễn cảnh sẽ qua Mỹ sống. Nói đúng hơn là họ đã chờ đợi nhau.
Trường hợp của tôi cũng vậy, chúng tôi biết nhau từ khi còn học phổ thông trung học. Tình cảm của chúng tôi nảy nở khi vào đại học và khi tôi ra trường thì người yêu tôi - cũng tên Vi - ra đi theo gia đình. Khi chia tay nhau, chúng tôi hứa nhau rằng sẽ không khóc khi tôi tiễn người yêu tôi ra sân bay. Bốn năm sau đó chúng tôi gặp lại nhau và 3 năm sau nữa chúng tôi cưới nhau và phải chờ thêm 2 năm nữa chúng tôi mới thật sự sống chung một mái nhà. Có chăng ở tôi là sự không chung thủy với Việt Nam - quê hương yêu dấu của tôi.
Chúng tôi cũng như Việt và Anh, hứa hẹn nhau sum họp tại Việt Nam nhưng rồi tôi đã thay đổi ý định sau khi cưới (một giáo sư của một trường ĐH ở Mỹ đã thuyết phục tôi ra đi và trao cho tôi học bổng sau ĐH). Tôi đã nghĩ rằng ra đi thì khó nhưng trở về thì khi nào chẳng được. Tôi cũng gặp thêm hai trường hợp như tôi ở Mỹ.
Con đường trở về Việt Nam của tôi vẫn ở đó. Rồi một ngày nào đó tôi sẽ quay về như bác Phạm Duy từng trích thơ rằng "... về đi, có trăm năm đâu mà đợi, có ngàn năm đâu mà chờ". Tôi sẽ viết về đi hay ở trong một dịp khác. Dù rằng có người nhanh đổi thay nhưng tôi không tin mọi người đàn ông đều như bạn nghĩ.
Hãy sống yêu đời hơn và đừng đẩy tình yêu vào chỗ thách thức quá mức chịu đựng của nó. Mình hãy cố gắng bảo vệ tình yêu của mình. Nếu nó ra đi thì đừng quá thất vọng về nó và nên nghĩ rằng tình yêu đó không có thật.
Một người thày và cũng là một người anh của tôi đã nói với tôi rằng "tình yêu không thể ở trạng thái thật hay giả mà chỉ có ở trạng thái có hay không mà thôi".
Khoa Văn