Từ: mythu
Đã gửi: 07 Tháng Sáu 2012 10:12 SA
Chào bạn Nhi!
Mình có một vài ý kiến như sau:
Mình từng ở trong hoàn cảnh của bạn hiện nay và stress như bạn. Nhưng mình còn hơn bạn ở chỗ đã ở ngôi nhà chính bàn tay mình tạo dựng trên miếng đất mà cha mẹ để lại. Vấn đề của bạn mình khuyên bạn nên cố gắng chịu đựng đến khi nào có được căn hộ chung cư như mình từng làm. Trời không phụ những người phụ nữ như mình đâu bạn ạ.
Để cuộc sống của mình được thoải mái, mình nghĩ bạn nên sống hòa đồng để tìm ra hướng giải quyết mới chứ đừng sống trong cảnh mặt nặng mày nhẹ, rất khổ tâm mà không giải quyết được gì. Trong quá trình này bạn nên tìm hiểu xem thu nhập hàng tháng chồng chi tiêu những gì, có cho ai hay đưa người khác giữ hộ không.
Một ngày nào đó bạn sẽ có kết quả xác thực, nếu quả thực bánh vẽ này quá lớn thì quyết định sau cũng chưa muộn. Chúc bạn thành công!