Từ: Emiko
Đã gửi: 18 Tháng Sáu 2012 1:50 CH
Gửi bạn Nguyên!
Đọc bài này xong, trước hết tôi thấy thực sự thông cảm khi vợ bạn lại có cách quan hệ "ngoài luồng" như vậy. Tuy nhiên, chúng ta hãy lật lại từ đầu câu chuyện của hai bạn. Hai bạn quen nhau được 2 tháng thì có quan hệ tình dục và bạn đã đánh giá người bạn tình, bạn đời là con người sống phóng khoáng thì cũng hơi ấu trĩ, vì bạn nên tách biệt tình yêu với tình dục.
Sau 5 tháng quen biết, các bạn tiến tới hôn nhân, quả là một khoảng thời quá ngắn để hiểu biết nhau, để đánh giá tình yêu của hai bạn có đủ xây dựng một nền tảng vững chắc cho tổ ấm hay không. Cô ấy chat sex với người khác khi bạn đi vắng thì mình là đàn ông cũng cần xem xét lại cuộc sống chăn gối của hai vợ chồng kể từ khi lấy nhau về.
Bạn luôn là người "đói" vì có lẽ cô ấy không còn hứng thú khi quan hệ với bạn nữa, vậy bạn đã tìm hiểu lý do tại sao chưa? Thường thì phụ nữ chỉ có thể "lên giường" được với ai đó khi họ phải có cảm xúc thực sự, chứ không phải bạ đâu cũng quan hệ. Cuộc sống vợ chồng, nếu cả hai không biết tự làm mới mình, quan tâm chăm sóc đến nhau mà chỉ có một phía thôi thì cuộc hôn nhân ấy chỉ là sớm hay muộn sẽ có người thứ 3 xen vào.
Ngoài ra, tôi đọc câu chuyện thấy bạn nhắc đến việc đánh và chửi mắng vợ, cách hành xử này của bạn đang dần dần đẩy cô ấy đi xa bạn hơn. Vì người đàn ông mang bạo lực ra để dạy vợ thì không bao giờ có thể giữ được trái tim của cô ấy.
Tôi chỉ có thể khuyên bạn một điều, bạn nên nói chuyện một cách bình tĩnh, thẳng thắn, nghiêm túc và phân tích cho vợ hiểu về việc cô ấy làm là hoàn toàn sai trái. Cô ấy nên nghĩ đến đứa con, đến gia đình êm ấm sẽ tan vỡ của mình và của anh chàng chat sex cùng kia nữa.
Nếu như cuối câu chuyện mà cô ấy vẫn không thay đổi thì bạn cũng tự biết phải làm sao rồi đó, vì dân gian có câu "Giữ người ở lại, chứ không thể giữ được người đi". Chúc bạn sẽ có cái nhìn sáng suốt, sự khôn khéo và tấm lòng vị tha để giữ được tổ ấm của mình.