From: tachiana vlamia
To: vne-tamsu
Subject: Ngoc xem lai ban than
Chị Ngọc à, theo tôi thì chị đúng là đang phản bội chồng mình bằng tư tưởng, và thật sự thì chị chưa bao giờ biết yêu người đàn ông mà chị đã cưới. Chị chỉ yêu bản thân chị mà thôi bởi mấy lẽ sau đây:
Thứ 1: Chị đang yêu và không vì lý do gì cả chị cảm thấy hết yêu và chị đi yêu người khác một cách dễ dàng, rồi so sánh thấy thua người cũ và không thích nữa nên lại bỏ rồi quay lại với người yêu cũ?
Thứ 2: Chưa cưới nhau mà đã sống chung để cho có thai, rồi đi phá mà tôi thấy chị nói đến "phá thai" chẳng có một chút xúc cảm nào về giọt máu kết tinh của tình yêu đó. Chị nói chuyện đi phá bỏ một đứa con dù chưa tạo hình mà như nói vứt bỏ một thứ đồ vật thấy không hoặc chưa cần tới.
Thứ 3: Chị nói không biết người đàn ông kia là ai, thế nhưng lại tâm sự chuyện trò mà còn chủ động gọi cho người ta, chả nhẽ chị không cần biết người đó là ai? Nếu chẳng may kẻ đó không phải là người tốt mà là một kẻ chuyên đi dụ những người đàn bà có chút địa vị và tiền bạc và thích trăng gió lãng mạn kiểu phim Hàn Quốc để người ta trục lợi, hoặc kẻ đó là người trước đây đã từng đeo đuổi, nhưng chưa có cơ hội tiếp cận để chiếm đoạt chị (nếu chị là người có chút nhan sắc) thì chị sẽ đối phó ra sao?
Thứ 4: Khi đã biết chồng mình không thích mình giao tiếp với những kẻ không quen và phần nữa để lòng mình thanh thản và tránh phải đôi co với chồng sinh cãi vã, dẫn đến phải xúc phạm nhau sao chị không từ chối một cách lịch sự văn minh và chấm dứt quan hệ với người đó đi, mà lại vẫn tiếp tục tâm sự? Chị với người đó không phải là thân quen cũng không phải là tri kỷ, chỉ có những kẻ yêu nhau thì mới tâm sự để chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống mà thôi.
Thứ 5: Lấy nhau sau 2 năm chị đã bao giờ làm tròn nghĩa vụ người vợ chưa? Là người phụ nữ VN 4 cái "công, dung, ngôn, hạnh" chị đã thực sự đạt được những gì? Trước đây khi yêu nhau chồng chị hiền còn bây giờ cục tính, chị có bao giờ tìm hiểu tại sao anh ấy thay đổi? Chị có tìm hiểu và chia sẻ cùng chồng khi anh ấy mất việc? Trong cuộc sống vợ chồng hai người có ngồi lại nhỏ to tâm sự? Hay chị chỉ biết tâm sự với người không quen? Có ôn lại những kỷ niệm đẹp tìm lại cảm xúc nồng nàn khi yêu xưa?
Có lẽ không, tôi thấy chị chỉ muốn khẳng định rằng mình là người có học vấn, có việc làm, có địa vị, có chút tiền và đang chứng minh chồng chị là kể bất tài? Điều cuối cùng chị hãy xem xét lại bản chất làm vợ của chị đi, thử ngồi lại với nhau, nếu không thể thì mỗi người hãy ghi ra tờ giấy những ưu và khuyết của bản thân mình, những điều mình cần ở người kia mà trong cuộc sống không thể nói được, lược bỏ những điều vặt vãnh để cùng nhau xây tổ ấm hạnh phúc.
Người ta bảo xây thì mới khó chứ phá bỏ thì thật sự là quá đơn giản, chị cũng còn hy vọng khi chị nói "sợ không biết còn ai hơn chồng chị không". Điều đó cho thấy rằng chồng chị không phải là kẻ tàn phế của xã hội mà do tính cách của hai người nên chưa tìm thấy điểm hòa hợp để cùng nhau xây tổ ấm đó thôi. Hãy mạnh dạn từ chối những cuộc điện đàm vô bổ và còn có thể dẫn đến tan nát một gia đình, hãy trở về với chính cuộc sống của mình với người mình đã cưới làm chồng cho dù chị nghĩ rằng chị đã mù quáng thì tự mình lèo lái thành một lựa chọn đúng đắn đi. Ở đời không có gì là không thể mà có thực hiện hay không là do chính bản thân mình.
Cố lên đi đừng tự ái.