From: Phuong Vo
Sent: Saturday, November 10, 2007 9:20 PM
Subject: Chị Ngọc hãy xem lại
Thân chào chị Ngọc,
Tôi đọc chuyên mục này khá thường xuyên, nhưng đây là lần đầu tiên tôi viết ý kiến của mình.
Đọc toàn bộ lá thư của chị gửi, tôi thật sự không biết chị muốn gì cụ thể. Tôi chỉ thấy được từ đầu cho đến cuối chị chỉ toan tính cho hạnh phúc riêng của bản thân. Chị luôn miệng cho rằng lỗi hoàn toàn do chị, rằng anh Tùng là người tốt…, nhưng tôi nhận ra những gì chị viết cứ như là chị là người cao thượng, là một người tốt và có thành ý.
Chị cho rằng chị yêu anh Tùng, những gì chị gây ra làm anh đau khổ… nhưng cuối thư lại bày tỏ sự phân vân có nên quen những chàng trai khác, nên xây dựng cuộc sống khác. Mâu thuẫn quá.
Theo như những gì chị viết thì tôi thật sự khâm phục anh Tùng và thấy tội nghiệp cho anh. Tội gì anh phải tự đày đọa mình như thế, cần gì phải hy sinh gia đình để yêu một người không thực sự yêu anh, một người đi từ sai lầm này đến sai lầm khác. Chị muốn có con để cứu vãn tình hình thay vì là quá yêu anh nên muốn có đứa con với anh. Chắc anh cũng thấy được điều đó nên nhắm mắt cho qua chuyện.
Chị cũng không bày tỏ thiện ý, ý chí để thuyết phục gia đình anh. Nếu như yêu nhau và thấy được những gì anh làm vì chị thì không có lý do gì để chị hành động như vậy. Bản thân tôi là con gái, tôi cũng không có một chút gì cảm thông cho chị và thấy chị sống thật tệ bạc.
Tôi muốn chị hãy để yên cho anh Tùng. Anh đã mất nhiều thời gian cho chị quá rồi. Không biết khi đọc những gì chị viết, anh Tùng có sáng mắt ra không, có thấy thất vọng vì người con gái mình yêu lúc nào cũng toan tính cho cuộc sống riêng hay không.
Còn chị, hãy bình tâm mà sống. Từ từ thì hạnh phúc cũng sẽ đến với mình thôi. Hãy cho anh Tùng có những bước đi riêng. Chị hãy để tâm lo cho công việc, có những thú vui lành mạnh riêng. Chị sẽ thấy cuộc sống không chỉ có tình yêu trai gái là duy nhất. Biết đâu khi đó, tình yêu hai người sẽ quay trở lại một cách tự nhiên hoặc hai người sẽ trở thành những người bạn tri kỷ.
Chào chị.
Tuyết Phương (TP HCM)