Từ: Pham Minh Binh
Đã gửi: 13 Tháng Ba 2011 9:10 CH
Chào bạn!
Tôi là một bác sĩ, ra trường đã 5 năm và hiện công tác tại một tỉnh lẻ ở Tây Nguyên. Đọc tâm sự của bạn tôi muốn viết cho bạn ngay.
Thứ nhất, thời gian học Y dài gấp 1,5 lần học các chuyên ngành khác, nhưng thật ra là dài gấp 3 lần, vì phải học mỗi ngày 2 đến 3 buổi, đến năm thứ ba bạn còn phải trực đêm. 6 năm học y khoa sẽ làm bạn héo mòn.
Hơn nữa để học tốt ngành Y thì bạn phải chịu khó đi bệnh viện thật nhiều, nhất là về đêm, điều này không tốt nếu bạn là nữ. Và nếu không có đam mê, bạn sẽ rất khó vượt qua được quãng thời gian dài và vất vả này.
Thứ hai, kiến thức Y khoa rất rộng, cho nên sau 6 năm học, bạn chỉ được cung cấp những kiến thức chung nhất. Do đó, mặc dù cầm tấm bằng bác sĩ đa khoa nhưng có thể bạn chỉ là người học việc.
Thứ ba, nếu bố mẹ bạn nói dễ xin việc sau khi ra trường thì lầm to. Bạn muốn có một chỗ làm tốt, có điều kiện học hỏi thêm thì cực kỳ khó khăn. Hãy vào bệnh viện lớn và hỏi phòng tổ chức nhân sự là có bao nhiêu bác sĩ phải làm không lương vì muốn có môi trường làm việc tốt?
Thứ tư, về cơm áo, lương của bác sĩ rất thấp, tôi đang lĩnh mức lương thâm niên 5 năm là 1,8 triệu đồng. Bão giá như lúc này biết sẽ sống ra sao?
Thứ năm, mặc dù xã hội nói ngoài miệng là tôn trọng ngành Y, nhưng thực sự bạc bẽo lắm. Khi bạn làm tốt chẳng ai khen, nhưng nếu bạn làm sai có thể bạn sẽ đi tù. Ai cũng nhớ ngày 20/11 và gửi hoa, thăm hỏi, động viên. Nhưng bạn có bao giờ gửi hoa nhân ngày thầy thuốc chưa?
Còn nữa, ngày Tết gia đình bà con sum họp là lúc các bác sĩ phải làm việc cật lực, nhưng xã hội có động viên đâu.
Sau cùng, nếu bố mẹ bạn vẫn còn thích ngành y thì bạn nên dành một ngày cuối tuần để đưa bố mẹ đến bệnh viện xem sinh viên y phải học và trực như thế nào. Bố mẹ bạn sẽ có cái nhìn thực tế hơn về ngành y chứ không phải là mỹ từ y khoa.