From: tuan anh
Sent: Wednesday, July 18, 2007 11:51 AM
Subject: Ngân hãy giai quy dut diem tinh trang nay
Chào Ngân,
Tôi thật sự thông cảm với sự bất lực của em. Tôi cũng bất bình cho sự thờ ơ, vô trách nhiệm của ban lãnh đạo nơi em đang làm việc.
Trong thư em không nói cụ thể em đang sống và làm việc tại đâu. Nhưng theo tôi, em không nhất thiết phải đến các văn phòng luật sư vì chưa chắc em gặp đúng người có tấm lòng giúp em. Tốt nhất, em hãy làm đơn trình bày sự việc một cách cụ thể, sau đó em có thể lấy ý kiến xác nhận thông qua tổ trưởng dân phố hoặc cảnh sát khu vực để nội dung em trình bày có giá trị pháp lý cao. Em hãy gửi đơn này đến công an và hội phụ nữ cấp phường, xã hoặc quận, huyện nơi em công tác. Tôi tin, sự việc của em sẽ được giải quyết.
Trước mắt, nên đề nghị cơ quan phân em ở cùng một người nữa để bảo vệ chính mình. Nhất thiết em cần báo việc này với tổ trưởng dân phố, cảnh sát khu vực và hội phụ nữ địa phương để họ lên tiếng ủng hộ em, đưa kẻ đe dọa cưỡng hiếp em ra trước vành móng ngựa. Ngoài ra, em có thể yêu cầu gia đình hoặc bạn bè giúp đỡ để cùng em giải quyết sự việc này, em không lên làm một mình vì sẽ nguy hiểm cho em.
Ngoài ra, có một giải pháp (không biết có phù hợp với điều kiện của em không), em hãy tìm một công việc khác và chuyển chỗ ở.
Chúc em can đảm và đủ nghị lực đưa kẻ đe dọa em ra trước ánh sáng. Tôi tin pháp luật sẽ bảo vệ em. Không biết tôi có thể giúp gì cho em không?
Chị Phan Anh
tran_tuan_anh_2003@yahoo.com.vn