From: thanh huong207
Posted At: Wed 8/16/2006 2:15 PM
Posted To: Vne-TamSu
Subject: Gui den Nga
Nga thân mến,
Tôi là một phụ nữ hơn 30 tuổi đã có hai con và ly hôn với chồng được 5 năm rồi. Đọc tâm sự của Nga tôi rất hiểu vì sao bạn có suy nghĩ và quyết định có con mà không cần một người chồng.
Tôi cũng có một người chồng thiếu sự chung thủy như người yêu của Nga, từ khi còn yêu nhau tôi đã biết điều này. Nhưng tin tưởng vào bản thân và con người mình sẽ làm cho anh ấy thay đổi khi chung sống với mình. Chúng tôi vẫn quyết định cưới.
Và liên tiếp những cuộc tình lãng mạn của chồng tôi sau khi đã có vợ vẫn kéo dài hết người này lại đến người khác. Điều đáng nói ở đây, khi ở nhà anh ấy vẫn tỏ ra là một người chồng quan tâm và chiều chuộng vợ con, nhưng khi ra khỏi nhà dường như anh ấy là một người đàn ông không có vợ, không có điểm dừng nào đối với anh ấy là quan trọng hết.
Ban đầu, tôi đau khổ và hụt hẫng thật nhiều, tự mình an ủi mình và quyết tâm làm cho anh ấy thay đổi bằng chính sự tận tụy và tình thương của người vợ và những đứa con ngoan (con tôi lại rất xinh), không muốn phá vỡ một gia đình mà mình đang có và không muốn con cái phải khổ ảnh hưởng đến chuyện học hành… Nhưng tôi đã đau khổ, chịu đựng sống một cuộc sống không phải là mình suốt mười mấy năm.
Cuối cùng tôi cũng tìm cho mình được một giải pháp. Thời gian đầu là ly thân, sau mới ly hôn. Khi không còn sống chung với nhau tôi có một cuộc sống thanh thản, nhẹ nhàng. Chúng tôi vẫn gặp nhau như những người bạn vì các con, chúng vẫn cần có cha. Khi cần thiết, anh ấy có thể đón các con đi chơi, thậm chí cho ở lại vài ngày bên anh ấy. Có khi cả hai chúng tôi vẫn cùng đưa các con đi đâu đó mà chúng muốn.
Thế đấy, tôi đã chọn giải pháp đó cho mình.
Hoàn cảnh của Nga khác của tôi một chút, nhưng tôi lại thấy bạn may mắn và quyết định rất đúng khi không làm đám cưới.
Còn đứa bé, đó là con của bạn. Bạn có thể để cho cha của bé nhận bé trên giấy khai sinh hoặc không, tùy bạn. Việc được làm mẹ là một thiên chức cao quý của người phụ nữ. Bạn đừng sợ sau này con thắc mắc cha là ai, bạn có thể nói ngay từ nhỏ cho con biết cha là ai. Mình cứ sống thật với lòng mình và mình chấp nhận cái gì mình có.
Tôi hy vọng con bạn sẽ hiểu cho bạn giống như các con tôi cũng hiểu vì sao cha mẹ lại chia tay. Hiện tôi sống với niềm vui trong công việc, chăm sóc, dạy dỗ các con. Tôi nhận được nhiều sự thương cảm từ những người xung quanh vì cho rằng một phụ nữ trẻ như tôi mà không có chồng lại nuôi hai đứa con một mình như thế, còn tôi lại rất hài lòng với cuộc sống và sự lựa chọn của mình.
Hy vọng bạn tham khảo và có quyết định sáng suốt qua câu chuyện của tôi. Chúc bạn lấy lại niềm vui với cuộc sống.
Thanh Hương