From: Nguyen Thanh Bình
Sent: Thursday, August 30, 2007 5:39 PM
Subject: Kinh goi toa soan, em xin dong gop mot y kien trong muc tam su.
Chào anh chị,
Đọc qua bài tâm sự của anh Nam, và các lời góp ý của các anh chị, cô chú khác, em cũng muốn chia sẻ với mọi người về quan điểm của riêng mình.
Năm nay em sắp bước qua tuổi 22, vừa ra trường và mới đi làm được vài tháng, tiếp xúc xã hội chưa nhiều, có lẽ còn chưa có những suy nghĩ sâu sắc, nhưng em rất đồng tình với ý kiến của anh Phương.
Em nói câu này không có ý chê phụ nữ không thể làm chủ gia đình. Nhưng em nghĩ do bản tính và tính cách, phụ nữ nào cũng cần có một người đàn ông để dựa dẫm. Vậy tùy trường hợp, đàn ông là trụ cột về tình cảm, về vật chất, hoặc cả hai của người phụ nữ. Nếu anh làm thật không tốt việc đó, thì hôm nay vợ anh ngoại tình cũng là điều dễ hiểu, có lẽ anh tự trách anh thì hơn. Nhưng nếu anh thấy mình đã làm tốt việc đó, vậy thì anh hãy cứng rắn lên, vì có nhiều cô gái xinh đẹp, trẻ trung, giỏi giang khác xứng đáng làm vợ anh hơn.
Nhưng cho dù là anh đã không hoàn toàn là chỗ dựa tuyệt vời của vợ anh thì đọc tâm sự của anh, em nghĩ ít nhất anh cũng đã là một chỗ dựa tốt. Hai người đã yêu nhau cần cảm thông và chia sẻ. Nếu anh thấy anh đã hết sức cảm thông và chia sẻ, nhưng kết quả là vợ anh ngoại tình, vậy phần lỗi không phải do anh nữa. Một người vợ tốt và thương anh không thể chỉ biết đòi hỏi cho cảm xúc cá nhân của riêng mình được.
Người ta nói: "Sau lưng một người đàn ông thành công luôn có hình bóng của một người phụ nữ", anh có muốn thành công hay không, có muốn con cháu anh sau này được tự hào về cha của chúng hay không... một phần rất lớn nhờ vào quyết định bây giờ của anh cả.
Một khi cảm xúc yêu thương đã hết, mọi níu kéo chỉ gây chán ghét và càng thôi thúc người ta đi tìm niềm vui mới. Nếu anh nghĩ mình đã đúng, thì em nghĩ anh nên chấm dứt mối quan hệ này sẽ tốt hơn.
Mến chào anh.