From: K.D.
Sent: Thursday, October 18, 2007 11:31 AM
Subject: " hay manh me va dut khoat dung l?i Thu nhe"
An Thư thân mến!
Đọc những dòng tâm sự của An Thư, mình có thể cảm nhận được giờ đây bạn đang phải sống trong tâm trạng dằn vặt, day dứt. Nhưng khi đủ viết ra những dòng tâm sự này cũng có nghĩa là bạn đã có một sự suy nghĩ chín chắn và tự trong bạn đang có sự đấu tranh lựa chọn giải pháp cho tình huống của mình... Chỉ có điều như đã nói "trái tim thì khao khát" còn "lý trí thì bảo sai", thật khó! Và bạn đang rối bời!
Như Thư nói bạn là người mạnh mẽ, có lẽ vì thế bạn đã dám sống thật với cảm xúc của mình, yêu một người đã có vợ, có con! Đâu đấy người ta nói là phải sống thật với trái tim, phải nghe theo tiếng gọi của trái tim, chỉ có như vậy mới được gọi là tình yêu. Nhưng liệu cái được gọi là tình yêu đích thực có đem đến cho người trong cuộc những day dứt, đau khổ như Thư đang phải chịu đựng, hay đó chỉ là những cảm xúc nhất thời của bạn, mà cảm xúc ấy đến một lúc không xa chắc chắn sẽ nhanh chóng qua đi...
Và liệu người đàn ông kia có rời bỏ vợ anh ta, rời bỏ đứa con trai để đến với bạn? Điều này thật khó xảy ra phải không? Và ngay cả tình huống này có xảy ra đi nữa thì liệu Thư có thực sự được hạnh phúc không? Khi Thư là người đang tâm phá vỡ tổ ấm của người khác? Thư sẽ nghĩ sao khi có một phụ nữ sẽ phải đau khổ vì sự ích kỷ sống cho cảm xúc của Thư? Thư có được sống thanh thản không khi mọi người xung quanh sẽ nhìn mình? Liệu Thư có dám chắc người đàn ông kia sẽ suốt đời chung thủy với bạn, hay đến một lúc nào đấy anh ta cũng có cảm xúc mới mẻ với một người phụ nữ khác, để rồi lại rời bỏ bạn như đã rời bỏ vợ anh ta?
An Thư à, bạn đang đứng trước ranh giới và tự bản thân mình bạn cũng nhận ra ranh giới ấy. Hãy dừng lại vì bạn đã biết "nếu tiếp tục mọi việc có thể sẽ đi xa hơn" và chắc chắn là sẽ đi xa hơn nếu bạn không dừng lại. Vậy hãy mạnh mẽ và dứt khoát để dừng lại ngay lúc này Thư nhé!
Là một cô gái có đầy đủ lợi thế, xinh đẹp, giỏi giang và còn rất trẻ, với tất cả những gì bạn có, bạn xứng đáng được đón nhận một tình yêu trọn vẹn. Một tương lai hạnh phúc với sự lựa chọn sáng suốt của mình!
Kim Dung (Tư vấn tình cảm Linh Tâm - 1900585830)