From: Hua Thi Thuy Linh
Sent: Monday, February 25, 2008 5:09 PM
Subject: Gui toa soan: phu nu chung toi co tieng noi rieng cua chung toi
Sau khi đọc bài của anh Luong Trung Ngoc, tôi thực sự cảm thấy đã đến lúc tôi giãi bày những điều tôi vốn suy nghĩ từ lâu.
Theo như những gì anh Ngọc đã nói xã hội của chúng ta quá khắt khe quan hệ tình dục ngoài hôn nhân. Tôi tự hỏi rằng nếu xã hội chúng ta mà không khất khe thì hậu quả mà xã hội phải gánh chịu là gì nữa. Hãy dừng lại một phút để nhìn lại những "tuyệt tác" mà các đấng mày râu đã góp một phần không nhỏ tạo ra. Bao nhiêu cô gái đã suốt một đời ôm mối hận sống trong sự dị nghị của dư luận, biết bao đôi mắt ngây thơ ngẩng lên trời và tự hỏi rằng ai đã tạo ra nó và tại sao nó phải chịu bao nỗi thống khổ này.
Và bạn đã từng bao giờ đi thăm những trẻ em bị AIDS và mồ côi cả cha lẫn mẹ chưa? Hỡi những người quan tâm đến vấn đề này hãy đến những nơi đó một lần để cảm nhận những đứa trẻ đó nghĩ gì khi chúng dược sinh ra để rồi ra đi một ngày nào đó rất gần. Cha mẹ chúng đã tạo ra cái chết trước khi cái mầm sống hình thành. Hỡi những người đàn ông không thể kiềm chế bản thân, khi bạn lâm vào một tình cảnh khó xử nào đó, hãy nhắm mắt lại và tưởng tượng hậu quả gì sẽ xảy ra sau đó. Và tôi tin rằng bạn sẽ đủ tỉnh táo để biết nên hành động như thế nào.
Một điều hiển nhiên là nhu cầu tình dục của phái nam bao giờ cũng cao hơn nữ, nhưng đừng lấy cái lý do đó để ngụy biện cho việc cần phải giải quyết với một người bất kỳ nào đó. Hãy tự hỏi rằng tại sao chúng ta là người. Vì chúng ta biết lúc nào phần con đó được bộc lộ và lúc nào không nên bộc lộ. Đa số đàn ông sinh ra đã giỏi ngụy biện. Họ nói rằng hút thuốc vì họ buồn, họ uống rượu vì cô đơn, họ đi gái vì có nhu cầu cao. Lẽ nào chúng ta nên chấp nhận tất cả vì những điều đó dường như là có lý? Phải chăng cái đúng và cái sai không còn cái giá trị nào nữa mà thay vào đó là cái muốn làm và khoái cảm sẽ đạt được.
Một vấn đề mà tôi muốn nhắc đến nữa là anh Ngọc có đề cập là hầu hết nước văn minh đều chấp nhận, hợp pháp hóa và coi mại dâm là một nghề hợp pháp. Và chúng ta nên học theo những gì mà các nước văn minh làm sao. Vậy những gì mà các nước văn minh làm là văn minh hết sao? Vậy thì tôi hỏi bạn ở nước nào tình trạng bạo lực gia tăng? Ở nước nào tỷ lệ ly hôn cao?
Tôi phải nói rằng đó là phế phẩm của văn minh hơn là thành tựu mà nền văn minh đạt được. Lẽ nào chúng ta nên áp dụng cái phế phẩm đó vào một đất nước vốn yên bình và tươi đẹp này. Khi anh viết bài phản biện này anh đã hiểu hết nghĩa của từ "văn minh" chưa?
Nó có nghĩa là "có những đặc trưng của nền văn hóa phát triển cao". Vậy nếu như chấp thuận theo những gì anh nói có nghĩa là nghề mại dâm là một phần nào đó tốt đẹp, đặc trưng cho nền văn hóa phát triển cao. Anh thử nghĩ lại đi, việc đàn ông được phép quan hệ với nhiều người phụ nữ nếu tôi không lầm thì cũng cách đây vài thế kỷ rồi. Vậy thì nếu hợp pháp hóa mại dâm thì chúng ta còn đi lùi về mấy thế kỷ nữa, chứ đâu ở nước văn minh đương đại này.
Hơn nữa tôi muốn đề cập đến vấn đề này. Tại sao nhà nước chúng ta lại cấm mại dâm? Hiển nhiên là nhà nước chúng ta có lý do xác đáng, để bảo vệ những công dân sống trong đất nước này, để chúng ta có thể sống lâu hơn và trở thành những con người có trách nhiệm hơn. Vậy mà biết bao con người lại chống lại cái tâm ý đó và tự hủy diệt mình, tự hủy diệt người thân. Có ai lại đi chống đối lại người bảo vệ, những điều bảo vệ mình không? Chỉ có một lý do duy nhất, họ thấy họ không còn giá trị để tồn tại nữa.
Sau cùng tôi hy vọng rằng sẽ có nhiều người ủng hộ tôi và xây dựng một xã hội tốt đẹp này. Xin chân thành cảm ơn.