From: Nguyen Thi Quynh Nhu
Sent: Friday, October 19, 2007 9:16 AM
Subject: Vài dòng chia se voi anh Quân!
Chào anh Quân,
Tôi là một đọc giả thường xuyên của báo, và cũng là độc giả thường xuyên của chuyên mục Tâm sự. Với mong muốn chia sẻ với anh nên tôi gởi mail này. Hy vọng anh có đủ dũng cảm để làm đúng như ý muốn của anh.
Tôi nghĩ rằng anh đủ sáng suốt để nhận thấy một hôn nhân không có tình yêu sẽ là một địa ngục cho cả hai. Tôi cũng biết rằng anh đang rất bối rối để lựa chọn, nhưng mong anh hãy can đảm lên, hãy làm những điều gì mà anh cảm thấy đúng với lương tâm của mình. Đối với đàn ông thì sự nghiệp là rất quan trọng. Bằng chứng là anh đã rất phấn đấu trong việc học cũng như trong công việc để thời gian 7 năm làm việc anh đã có thành quả như ngày nay.
Anh biết không, anh mất 7 năm để có được thành quả công việc như ngày nay, nhưng anh sẽ chôn vùi cả đời mình trong sự hối hận nếu anh có quyết định không sáng suốt. Không những chỉ ảnh hưởng anh không mà còn sẽ làm ảnh hưởng đến cô cháu của sếp anh nữa, nếu như cô ấy có một người chồng không có tình yêu với cô ấy thì sẽ đau khổ cả đời anh ạ. Thời gian sẽ giúp cô ấy tĩnh tâm trở lại, rồi khi đó cô ấy sẽ cảm ơn anh và sẽ quý anh hơn
Đối với việc anh từ chối tình yêu sẽ khiến cô ấy bị sốc nặng. Bởi vì, là con gái nhưng cô ấy đã dẹp bỏ hết sĩ diện để bày tỏ tình cảm của mình là một việc không dễ dàng gì, nên cô sẽ rất "đau". Nhưng tôi nghĩ, anh nên nói cho cô ấy biết rằng, anh không chấp nhận tình cảm của cô ấy vì anh không muốn lừa dối. Và rồi khi cơn sốc qua đi, khi cô ấy sẽ bình tâm trở lại sẽ hiểu anh thôi.
Khi nhìn thấy cháu mình thẫn thờ như vậy thì một người bác sẽ cảm thấy nóng lòng và cũng thấy anh là một người có năng lực nên mới có lời đề nghị như vậy với anh. Nhưng anh hãy can đảm lên, hãy cho sếp anh biết rằng anh chỉ xem cô cháu của sếp là em gái, chưa có tình cảm gì hơn, và nếu chấp nhận cô ấy thì chẳng khác nào lừa dối. Tôi nghĩ rằng sếp anh sẽ hiểu và thông cảm cho anh. Còn nếu anh chấp nhận lời đề nghị của sếp anh, thì vô hình trung anh đã làm cho sếp anh nghĩ rằng anh là người hám danh lợi chứ không phải là một người có tình cảm chân thành.
Tôi có một sự cảm thông với anh, xin chia sẻ với anh trước những sự lựa chọn khó khăn này. Tôi mong anh có đủ dũng khí để lựa chọn những điều mình cho là đúng đắn và đúng với lương tâm mình. Vài dòng chia sẽ với anh, mong anh sáng suốt để lựa chọn.
Cố lên nhé anh Lê Anh Quân! Can đảm hơn nữa nhé!