From: Ngo Trinh Ngoc
Sent: Tuesday, July 10, 2007 9:11 AM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Chia se tam su cung Hoa
Hoa thân mến,
Đọc những dòng tâm sự của bạn, tôi chợt chạnh lòng nghĩ đến hoàn cảnh của chính mình. Tôi cũng là người đã lập gia đình, đã có một con trai và hiện tại tôi và chồng đã không còn chung sống với nhau nữa. Chúng tôi đã ly dị cách đây 1 năm, hiện tại tôi không có người đàn ông nào bên cạnh, đơn giản xung quanh tôi không có người đàn ông nào có thể vượt qua trở ngại hoàn cảnh để thực lòng xây dựng một tương lai mới với tôi....
Điều Hoa lo lắng cũng là lẽ thường tình trong cuộc sống, vì Hoa là người chưa có gia đình, Hoa có tương lai rộng mở trước mắt và Hoa có thể lựa chọn hoặc gặp gỡ một người đàn ông nào đó không có hoàn cảnh như vậy. Tất cả những trăn trở, băn khoăn ấy chỉ là những ý niệm nhưng quan trọng hơn cả là Ngọc cảm nhận rằng Hoa chưa có đủ tình yêu, lý trí mãnh liệt để đến với người đàn ông đó.
Hoa còn băn khoăn suy nghĩ nghĩa là tình yêu Hoa dành cho anh ấy chưa đủ lớn để vượt qua trở ngại hoàn cảnh và thử thách trước mắt. Mà tình yêu chưa đủ nhiều để vượt qua tất cả như vậy, thì việc Hoa cố gắng chấp nhận mối quan hệ như vậy chỉ làm cho Hoa thấy khổ sở và mệt mỏi mà thôi.
Hoa thấy thương anh ấy, sợ anh ấy buồn và đau khổ khi không có Hoa ở bên cạnh? Và Hoa chấp nhận bên anh ấy chỉ vì những lý do đó? Tình yêu thực sự đơm hoa kết trái và bền vững phải dựa trên tình cảm thực sự của cả 2 con người. Hoa đã thấy mình có nhiều tình yêu, sự quan tâm, chia sẻ tới mức có thể yêu tất cả những thứ anh ấy yêu, chấp nhận tất cả mọi thứ tốt, xấu xung quanh anh ấy chưa?
Để chấp nhận được một người đàn ông đã có gia đình và con riêng không phải là việc khó, nhưng cũng không phải là việc dễ đối với các cô gái. Và để gắn kết quan hệ giữa anh ấy và Hoa, Hoa cần có cả sự bao dung, lòng cao thượng nữa... Nghĩa là Hoa sẽ yêu, sẽ thương, sẽ chia sẻ, sẽ hòa đồng với hoàn cảnh và nhịp sống của anh ấy. Nếu Hoa làm được tất cả những điều đó, Hoa mới có thể có hạnh phúc thực sự khi ở bên anh ấy.
Ngọc nghĩ rằng, trong tình yêu không nên gò bó và ép buộc. Hoa có thực sự thoải mái hạnh phúc thì những người xung quanh Hoa mới có thể thoải mái và hạnh phúc được. Có nên chăng chấp nhận sự gắn kết quan hệ chỉ vì những lý do như Hoa đã nói và khi Hoa chưa thực sự sẵn sàng?