From: Nguyen Thi Huong Tra
Sent: Friday, August 03, 2007 2:49 PM
Subject: chan thanh chia se cung chi Le
Chi Lê thân mến,
Tôi từng ở trong hoàn cảnh giống như chị, về mặt tâm lý. Tôi có quan điểm rằng hạnh phúc gia đình hay tình yêu đôi lứa phải có sự hòa hợp của tâm hồn và thể xác. Nếu không có sự hòa hợp đó rất dễ dẫn đến chuyện bế tắc và đổ vỡ.
Tôi biết có nhiều người vì chuyện đó mà dẫn đến phải tìm lối thoát ngoại tình, tìm cảm giác và sự thỏa mãn ở bên ngoài. Nếu đứng trên gốc độ đạo đức xã hội, có thể chúng ta lên án những vấn đề đó, còn đứng trên góc độ nhân bản nhất: quyền và ý chí của một con người thì chúng ta cần có sự cảm thông, chia sẻ. Sự ham muốn tình dục là điều đẹp đẽ vì nó là điều thiêng liêng mà thượng đế đã tặng cho chúng ta trong cuộc sống này.
Chị hãy nói chuyện nghiêm túc với anh ấy một lần và anh phải nhìn nhận ở vấn đề nghĩa vụ, trách nhiệm với vợ, với gia đình. Tôi thật sự không hiểu nổi những game online có sức hút mãnh liệt như thế nào mà nhiều người có thể thâu đêm suốt sáng ngồi chơi, quên hết mọi chuyện. Nhưng nếu như anh ấy không thể bỏ game, không nghiêm túc nói chuyện với chị thì hãy dũng cảm chọn giải pháp ly hôn.
Chị hãy nghĩ rằng nếu chị không hạnh phúc, sợ ly hôn ảnh hưởng đến con cái thì duy trì cuộc sống như thế trong gia đình liệu có hạnh phúc thực sự để con chị cảm nhận và lớn lên không? Môi trường sống trong gia đình sẽ lạnh nhạt dần, hoặc có những tiêu cực ảnh hưởng đến con chị?
Hạnh phúc thực sự là gì? Mong chị hãy có cảm nhận đầy đủ và trong thời đại ngày nay nó còn là quyền chính đáng của chị cũng như những người khác nữa. Tôi mong rằng chị sẽ có được quyết định đúng của chị.
Chúc chị thành công và hạnh phúc.
Hương Trà