From: Đỗ Quyên
Sent: Saturday, May 08, 2010 12:38 PM
Với những gì đang xảy ra với bạn thì quả thật bạn đang lâm vào tình thế “tiến thoái lưỡng nan”. Bạn đã ly hôn chồng cũ nhưng vẫn đôi lần quan hệ vợ chồng, thậm chí khi biết chồng cũ đã cưới vợ vài tháng nhưng bạn cũng không dứt khoát trong chuyện chăn gối và mang thai. Hậu quả này lỗi ở cả hai người nhưng nhiều hơn là ở bạn không có thái độ dứt khoát.
Nếu như chồng cũ bạn chưa cưới vợ thì chuyện sẽ dễ dàng hơn, hai người có thể hợp pháp tiến tới hôn nhân lần nữa và chồng cũ có thể chấp nhận và khai sinh cho đứa trẻ đó. Đằng này, anh ấy đã có vợ, giả sử như chồng cũ vì tình cảm cũ, vì máu mủ của anh mà chấp nhận đứa trẻ thì liệu người vợ sau của chồng cũ chị có thể chấp nhận chuyện này. Chắc chắn nếu vỡ ra và biết chuyện như vậy thì người vợ sau của chồng cũ chị sẽ không đồng ý và sẽ gây khó cho cả ba người, chưa kể gia đình hai bên và đứa con chung của bạn.
Tôi không biết mình có nhận định một cách chủ quan hay không, nhưng tôi nghĩ sự chung đụng giữa bạn và người chồng cũ xuất phát từ “bản năng” chứ không phải từ sự mong muốn hàn gắn lại tình cảm mà người chồng cũ dành cho chị và ngược lại (anh ấy đã cuới vợ). Vì vậy, giải pháp hơn hết thì Hằng nên phá bỏ nếu như cái thai chưa quá lớn. Có thể bạn sẽ đau và bị dằn vặt một thời gian, nhưng tôi tin bạn sẽ qua nhanh và sau này bạn sẽ hạnh phúc hơn nếu như bạn đi thêm bước nữa.