From: Le Hanh Tam
Sent: Friday, August 17, 2007 2:05 PM
Subject: Tinh tao di anh
Hãy tỉnh táo! Tôi chân thành khuyên anh như vậy. Hãy xâu chuỗi sự kiện, bạn sẽ nhận ra bản chất không chung thủy của cô ta. Vì con, đó chính là suy nghĩ của cả anh, tôi và tất cả những người đàn ông có trái tim nhân hậu khác. Nhưng chia tay mới là giải pháp đúng cho tương lai con bạn và chính bạn (cùng những bạn bè, người thân trong gia đình bạn).
Hãy tỉnh táo nhìn về phía trước. Theo tôi, cô ấy không còn chút tình yêu với bạn. Tôi và bạn đều không muốn gia đình bạn tan vỡ, nhưng bạn phải hiểu là nó đã vỡ từ lâu rồi. Cái móng của ngôi nhà bạn xây - tình yêu - đã mất. Thử hỏi bạn có thể giữ ngôi nhà mình trước bão táp được bao lâu nữa? Đừng vì con mà làm những việc hại con. Vì khi cái nhà ấy sập xuống, bố con bạn có thoát nổi hay không?
Đừng tự lừa dối, huyễn hoặc mình. Hãy nhìn sự việc với con mắt của một người đàn ông, anh sẽ thấy niềm tin vào cô ta (việc cô ta nói giữa vợ anh và người tình - tôi xin phép gọi đúng nghĩa như vậy - "không có gì về thể xác" sau 10 năm quan hệ) đã đặt sai chỗ. Mẫu đàn bà chỉ vì mình, sẵn sàng lừa chồng, lừa con như thế, lại còn dám hăm dọa anh, thiết nghĩ không thể tha thứ. Tôi nghĩ cô ta hiện cũng đã nhận rõ hậu quả và chắc chắn đã có "phương án 2". Nếu anh tiếp tục bỏ qua vì con, anh đã làm một việc mà hậu quả còn khủng khiếp hơn nhiều, hậu quả sẽ còn theo bố con anh dai dẳng mãi...
Hãy tỉnh táo anh nhé! Tôi mong anh hãy cứng rắn lên, hãy mạnh mẽ và quyết đoán rẽ lối, anh sẽ tìm thấy đường thôi.