Từ: Sen
Đã gửi: 27 Tháng Sáu 2012 3:25 CH
Gửi My!
Đọc tâm sự của My mà thấy buồn như mình đang vấp phải chuyện đó vậy. Chị cũng đang mang bầu và là cháu thứ 2, khi mang thai người phụ nữ rất nhạy cảm, dễ buồn, dễ tủi, dễ khóc. Chồng chỉ hơi thờ ơ, không giúp đỡ là đã có thể khóc lóc, nũng nịu rồi. Chồng My đã không một lời động viên vợ lại còn làm cái chuyện tệ hại thế kia nữa thì không hiểu nổi anh ta có xứng đáng làm chồng, làm cha hay không.
Đã không an ủi, quan tâm My, lại còn không nghĩ gì cho đứa con của em và anh ta. Phụ nữ khi mang thai tâm trạng chỉ cần hơi u uất, stress là con sau này đã phải gặp rất nhiều vấn đề về sức khỏe, tâm lý rồi. Vậy mà chồng My lại còn làm chuyện tệ hại là để em nhìn thấy việc anh ta cặp bồ, còn ngang nhiên nói muốn có cả 2. Chị thực sự không hiểu đầu óc anh ta nghĩ gì, và không thể chấp nhận một người đàn ông như thế.
Em hãy cố gắng vì con, vì em. Anh ta không xứng đáng là chồng em, càng không xứng đáng là cha đứa bé. Anh ta không đáng để em lưu luyến đâu. Em hãy chủ động hơn trong quan hệ với chồng, đừng làm theo và cam chịu những sắp đặt của chồng. Đừng buồn khổ vì một con người như thế vì sẽ rất ảnh hưởng đến sức khỏe của em và tâm sinh lý của con em sau này.
Em hãy cố gắng vượt qua, nỗ lực hết mình để chứng tỏ không có anh ta, mẹ con em vẫn sống tốt. Rồi sẽ có ngày anh ta phải hối hận. Sống như kiểu anh ta thì sẽ không bao giờ có hạnh phúc và sẽ có ngày phải trả giá vì đã làm những chuyện quá tệ bạc anh ta đã làm với vợ và đứa con sắp ra đời. "Gieo nhân nào gặp quả ấy" mà.
Em hãy vững tin nhé, chúc em và con khỏe mạnh! Thân.