Tôi và anh yêu nhau đã được hơn 6 năm. Tôi đang băn khoăn với các vấn đề giữa hai người:
Chúng tôi không cùng tôn giáo, gia đình tôi bắt anh theo đạo, nhưng gia đình anh lại không chịu, bắt đạo ai nấy giữ. Tôi có hỏi ý anh như thế nào thì anh bảo sẽ tính. Có thể gia đình anh sẽ chấp nhận nhưng không vui vẻ gì.
Về kinh tế, anh 31 tuổi, đang công tác tại một trường cao đẳng với mức lương 7 triệu đồng/ tháng và đang ở nhà thuê. Lương thấp nhưng hiện tại anh đang có số nợ lên đến 500 triệu đồng. Anh chưa có phương án làm sao để trả được số nợ ấy. Anh có vay ở một số điểm nặng lãi, vì vậy hàng tháng số tiền lương của anh hầu như để trả cho tiền lãi. Gia đình không giúp được anh trả nợ số tiền này. Ngoài tiền lương hàng tháng, anh không có thêm bất cứ nguồn thu nhập nào.
Tôi không hòa hợp được với văn hóa của gia đình anh, không cảm thấy thoải mái mỗi khi về nhà anh. Mọi thành viên trong gia đình anh tôi đều không thể vui vẻ nói chuyện được. Không biết lý do vì sao dù tôi đã rất cố gắng, mỗi khi về nhà anh tôi cảm thấy rất nặng nề.
Đó là 3 vấn đề lớn nhất của tôi và anh. Vì đã quen nhau khá lâu cũng cần xác định việc hôn nhân, nhưng với những vấn đề ở trên, tôi không biết mình có nên chấp nhận lấy anh hay không. Tôi đang băn khoăn, tiến tới thì không thể mà chia tay lại thấy thương rất nhiều. Tôi không biết, nếu cưới anh sẽ lấy tiền ở đâu trong khi đang nợ quá lớn như vậy? Sau khi cưới xong, cuộc sống sẽ khó khăn đến thế nào khi nhà cửa chưa có mà lại thêm vào đó phải trả nợ hàng tháng? Rồi anh lại là một người vì gia đình, nếu tôi sống chung với ba mẹ anh sẽ thế nào đây khi không thể hòa hợp. Mong được mọi người chia sẻ.
Thi