Tôi là nữ, 35 tuổi, công việc ổn định, tôi và cô ấy quen nhau khi ra trường, ở trọ cùng, lâu ngày có tình cảm. Chúng tôi sống với nhau được 5 năm, giờ tình cảm không nhiều như trước nữa vì mỗi lần tôi nói chuyện hay thân thiết với bạn bè thì bạn ấy đều ghen tuông. Lúc đầu tôi cũng năn nỉ rồi lại hoà nhau nhưng lâu ngày bạn cứ ghen hoài làm tôi chán nản, không được thoải mái tự do nữa.
Nhiều lần chia tay rồi lại quay lại, giờ tôi muốn thoát khỏi cuộc sống này, muốn quay lại cuộc sống như bao người con gái khác, có gia đình và con cái nhưng không được. Mỗi lần nói chia tay bạn ấy đều khóc khiến tôi không đi được, lại quay lại sống tiếp. Mọi người hãy cho tôi lời khuyên, phải làm sao để có thể được tự do không bị ràng buộc.
Nhung
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.