Bạn trai tôi làm nhà nước, thu nhập ít hơn tôi nhưng vẫn có những khoản kiếm thêm ở bên ngoài. Công việc anh ổn, gia đình ổn, không đến mức là kẻ lừa đảo hay ăn chơi gì. Gần đây anh đầu tư chung với bạn nên cần vốn. Anh hỏi mượn và nhờ tôi vay giùm bên ngoài, tôi từ chối vì một phần số tiền mấy trăm triệu vượt quá khả năng có thể mượn hộ anh trong thời gian ngắn, phần nữa là tôi không muốn chúng tôi dính đến chuyện tiền bạc. Tôi có nói rõ với anh về quan điểm đó, anh không phản ứng gì. Đây là lần thứ hai anh hỏi mượn nên tôi mới có sự băn khoăn về quan hệ này, thực sự nếu xoay xở thì tôi vẫn có thể giúp anh được.
Chúng tôi biết nhau từ mấy năm trước qua bạn bè, chính thức yêu được vài tháng. Anh không đặt thẳng vấn đề cưới ngay, có mấy lần anh nói bóng gió qua năm thì cưới, tôi chỉ cười vì thực lòng chưa muốn kết hôn vội. Tôi cũng hiểu phần nào công việc và con người anh, mọi chi phí đi chơi ăn uống anh luôn là người trả, thỉnh thoảng đi du lịch tôi chủ động đặt phòng đặt vé qua mạng rồi trả luôn. Thu nhập tôi tốt hơn anh, cũng không phải hoàn toàn phụ thuộc vào anh. Từ trước giờ công việc kinh doanh gặp khó khăn tôi chưa bao giờ hỏi mượn hay nhờ vả anh bất cứ điều gì. Không biết tôi có quá nhạy cảm không khi anh đụng tới vấn đề tiền bạc và quan hệ của chúng tôi chỉ mới bắt đầu, mỗi lần anh hỏi số tiền lại không nhỏ. Tôi nói với anh mối quan hệ của chúng ta nên hạn chế vấn đề tiền bạc, vậy có quá đáng lắm không? Tôi có ích kỷ không?
Ngọc
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.