Tôi là nam, sinh viên năm 3 của một trường đại học về đồ họa, ngặt nỗi nhu cầu sinh lý của tôi rất cao, một tuần phải thủ dâm ít nhất 3 đến 4 lần. Vì tính chất công việc liên quan đến máy tính nên tôi không thể không thấy các hình ảnh nóng trên internet được, hễ thấy là tôi lại đi "giải quyết". Nghề của tôi cần sự sáng tạo, nếu cứ như vậy sẽ ảnh hưởng tới tương lai của tôi rất nghiêm trọng. Mọi người cho tôi lời khuyên để vượt qua chuyện này, xin chân thành cảm ơn.
Phong
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.