Từ: Lan
Đã gửi: 26 Tháng Năm 2011 11:53 CH
Nghe tâm sự |
Xin chào quý vị độc giả!
Tôi cũng là người thường xuyên theo dõi mục Tâm sự của quý báo, rất nhiều lần tôi muốn viết lên ý kiến của mình nhưng vì ít thời gian và ngại rườm rà nên tôi lại dừng lại. Tôi từng có những tháng ngày đau khổ vì chồng say nắng và có người âm mưu trở thành người thứ ba của gia đình tôi.
Nhưng rồi bằng ý chí của mình tôi cũng giải quyết được vấn đề, giữ lại những gì mình cần giữ mặc dù giờ đây tôi không còn giữ được lòng tin tuyệt đối vào các ông chồng nữa. Tuy nhiên lần này thực sự tôi lâm vào bế tắc và không biết phải làm gì, mong quý độc giả hãy cho tôi lời khuyên.
Tôi có người anh trai, anh ấy hiện nay tương đối thành đạt, có nhà, có xe, có học vị, có tương lai rộng mở, tính tình lại chất phát, thật thà nên có được một người đàn ông như anh cũng là niềm hạnh phúc đáng mơ ước của nhiều cô gái. Anh làm trong một cơ quan nghiên cứu của nhà nước, anh lập gia đình và đi du học, chị ở nhà nuôi con nhỏ và tiếp tục đi học cao học trong nước.
Cả nhà tôi rất thương chị và cháu, bao nhiêu ngày chờ đợi, anh cũng về trong niềm hạnh phúc hân hoan của cả gia đình. Tôi nghĩ chị cũng thế, từ không có gì với sự hỗ trợ một phần của bố mẹ tôi, anh chị đã có một cuộc sống đầy đủ, và thêm một công chúa xinh xắn, thông minh nữa ra đời. Tôi cũng mừng cho anh tôi.
Thế nhưng, mọi thứ như sụp đổ trước mắt tôi khi thấy chị dâu và một người đàn ông là bạn thời thơ ấu của chị đi vào nhà nghỉ. Trong lòng tôi đau quặn thắt, tôi thấy sợ và vô cảm trước con người mình từng yêu quý. Qua tìm hiểu, tôi được biết chuyện này đã bắt đầu được khá lâu và tôi phát hiện ra khi cháu tôi mới được chín tháng tuổi.
Tôi xót xa, trong lòng rối bời, tôi vừa thương bố mẹ già yếu, thương anh, đặc biệt là thương các cháu thơ dại. Tôi căm giận sự lừa dối vì tôi hiểu điều đó là như thế nào, nhưng tôi sợ nếu anh biết mình bị cắm sừng, liệu có thể vượt qua bão tố mà tha thứ cho chị, hay mọi thứ sẽ tan biến trong mắt anh, sự nghiệp tiêu tan, gia đình tan nát?
Tôi có nên gặp riêng để nói chị hãy dừng lại? Nếu chị không thay đổi thì sao, cả đời này anh và các cháu sẽ phải sống trong lừa dối ư? Rồi một ngày vô tình anh biết được, anh có hận tôi vì không cho anh biết không?
Hãy cho tôi xin lời khuyên, tôi rất yêu và lo cho các cháu của mình. Mong quý báo hãy đăng bài của tôi, vì thực sự tôi không thể tâm sự điều này cùng ai.
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).