Tôi là 25 tuổi, có vợ và một cậu con trai, đang làm truyền thông online và kinh doanh online. Tôi đã mua được nhà 4,5 tỉ; xe 800 triệu và vài mảnh đất nhỏ. Cuộc sống của tôi được hưởng lộc trong 4 năm, mọi thứ như trong mơ vậy. Tôi luôn dồn mọi sức lực cho công việc để kiếm tiền nhưng với suy nghĩ của mọi người, khi tôi ở độ tuổi trẻ và kiếm được đồng tiền một cách dễ dàng thì lại không biết tiêu tiền sao cho hợp lý, không biết gì về nhà đất, không biết gì về những mảng kinh doanh khác. Tôi luôn sợ hãi, thu mình lại để không muốn có một quyết định sai lầm.
Còn một điều tôi luôn thấy khó chịu là mọi người luôn nhìn tôi như một kẻ buôn ma túy. Hàng xóm, họ hàng, bạn bè họ đồn đoán đủ thứ trên đời về tôi, luôn nhìn tôi như thể tội đồ của xã hội vậy. Hôm nay khi vô tình đọc được bài viết "21 tuổi tôi sẽ phải làm gì với số tiền 1,5 tỷ kiếm được" của bạn nữ tên Hải, tôi rất khâm phục bạn, một người con gái 21 tuổi vượt qua hoàn cảnh đã vươn lên, chạm tới thành công. Tôi rất hiểu cảm giác một cô gái 21 tuổi khi cầm trong tay số tiền đó khó sử dụng đến nhường nào, vì thế lên đây nhờ các độc giả cho lời khuyên. Tôi thấy khá nhiều người có suy nghĩ tiêu cực khi để lại những bình luận khiếm nhã. Với cách suy nghĩ như vậy liệu có khác quá xa với cuộc sống hiện tại? Giới trẻ chúng tôi đang gồng mình vừa học hỏi, vừa làm việc để không bị tụt lại trong cuộc đua công nghệ, cuộc đua về tri thức. Tôi rất mong muốn các bạn có cái nhìn thiện cảm hơn, thoải mái hơn với những người trẻ tuổi mà có thu nhập, đặc biệt là với các bạn nữ. Một chút ý kiến cá nhân, rất mong được mọi người góp ý.
Việt
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.