Tôi đang làm việc và sinh sống ở Bình Dương, mới cưới được vài tháng. Từ khi kết hôn đến giờ tôi luôn trong trạng thái mệt mỏi, thấy áp lực từ 3 phía: gia đình, kinh tế và vợ tôi. Nhiều đêm tôi như phát điên, cứ ngồi trước nhà hút thuốc rồi suy tư. Phải chăng góc khuất trong tôi quá lớn, không chia sẻ được. Tôi sống cùng ba mẹ, vợ và em gái, mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều phần tôi. Trong khi anh chị tôi làm ăn rất khá giả.
Gần đây tôi cần số tiền làm ăn và dự định bán miếng đất của hai vợ chồng thì anh trai tôi không cho. Tôi chỉ biết im lặng để anh em trong nhà không lời ra tiếng vào, mất hoà khí gia đình. Hàng tháng tôi thu nhập 30 triệu nhưng vừa đủ lo chi phí gia đình, không dư giả gì. Cứ 10 ngày là tôi tổng kết chi tiêu một lần, chỉ biết lắc đầu và không có kế hoạch gì thay đổi được tình hình, bởi toàn chi những việc cần thiết và không hoang phí. Giờ đây tôi cứ nghe tới tiền là sợ, mệt mỏi lại kéo dài thêm trong tôi.
Vợ tôi đang mang thai 5 tháng, tôi nói vợ làm công việc nhẹ nhàng, ngồi máy tính khoảng 2 tiếng mỗi ngày làm giúp tôi để tăng thu nhập nhưng đâu lại vào đấy. Vợ bầu chỉ ngủ dậy đi chợ, nấu ăn, phơi đồ, bấm điện thoại và đến giờ nấu ăn. Nhiều khi tôi đi làm từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối về, mệt lăn ra ngủ, vợ cũng không hỏi han gì. Tôi cứ sống và làm việc theo trách nhiệm một người đàn ông của gia đình, trong lòng mang nhiều tâm tư, mệt mỏi, cả những áp lực cuộc sống. Xin mọi người cho tôi lời khuyên để sắp xếp lại tổ ấm gia đình, bớt đi những muộn phiền. Chân thành cảm ơn.
Hải
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.