Tôi 30 tuổi, em bằng tuổi; sau một thời gian hẹn hò chúng tôi chính thức yêu nhau được một tháng, tình cảm 2 đứa rất nồng nàn và mãnh liệt, đi đâu cũng quấn quýt bên nhau không thể rời xa. Hai đứa đã lên kế hoạch sang năm tổ chức đám cưới, giới thiệu gia đình 2 bên và em cũng chủ động hẹn tôi đi chọn nhẫn cưới. Chúng tôi hay có những xích mích nhỏ nhưng cùng lắm 2 ngày lại làm hòa như chưa có gì xảy ra. Ngày hôm đó chúng tôi lại giận nhau nhưng tôi đã xin lỗi, làm hòa và mọi chuyện bình thường, cứ tưởng chuyện sẽ êm xuôi thì ngày Việt Nam đá bán kết, vì quá vui sướng tôi có ghé nhà bạn làm vài lon lai rai mà quên mất buổi hẹn với em. Lúc về em đã xóa kết bạn với tôi trên mạng xã hội.
Tôi mất kiểm soát, lòng tự trọng quá cao nên đã nghĩ ngay đến chuyện chia tay. Tôi buông ra những câu không hay xúc phạm đến nhân cách và làm tổn thương em bằng hành động mang nhẫn cưới qua nhà trả. Thật sự tôi không muốn vậy và chưa bao giờ nghĩ sẽ làm như vậy trong tương lai, đó là lần đầu tiên tôi xúc phạm một người con gái. Hôm sau tôi bình tĩnh suy nghĩ lại thấy mình là đàn ông mà suy nghĩ quá trẻ con. Tôi yêu em rất nhiều, biết em cũng yêu tôi. Tôi đã bí mật nhờ người khác tặng món quà nhỏ nhưng em nhắn tin kêu tôi đừng cố gắng vô ích, đừng làm phiền nhau nữa, em quyết định chia tay rồi. Giờ tôi rất hoang mang, không biết phải làm cách nào để em bỏ qua lỗi lầm này vì tính em rất cứng rắn và dứt khoát. Mong nhận được những lời khuyên từ bạn đọc chia sẻ cách giải quyết.
Nam
Độc giả gọi điện chia sẻ tâm sự với biên tập viên theo số 02473002222 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính)