From: ta truong
Sent: Tuesday, August 07, 2007 3:00 PM
Subject: Bạn trai Mai xem film X trước mặt Mai
Chào Mai,
Có lẽ mình và người nào đọc tâm sự của Mai cũng sẽ thông cảm cho Mai trong hoàn cảnh đó thôi. Mình nghĩ Mai là người đứng đắn trong tình yêu, điều đó rất tốt.
Có lẽ mỗi người điều có một suy nghĩ khác nhau khi đọc tâm sự của Mai, nhưng theo mình cuộc sống của chúng ta phải cần có một tí gì đó gọi là sex, nhất là đối với người đàn ông. Liệu có giữ được hạnh phúc gia đình không khi bản năng tình dục ít hoặc không có? Và bạn trai của Mai là một người như thế.
Anh ta không đúng ở chỗ là không tôn trọng bạn gái của mình khi xem film mà có mặt Mai ở đó (có thể là lần đầu tiên). Sex nếu được hiểu đúng thì đó là điều rất tốt, nó giúp ta giữ vững hạnh phúc gia đình sau này, còn nếu hiểu sai thì là vấn đề khác.
Mai nên xem xét tư cách của người bạn trai, cách đối xử của anh ta trong vấn đề tình yêu với Mai, sự đòi hỏi tình dục như thế nào (có thể anh ta muốn điều đó ở chỗ Mai nên anh ta làm như vậy mà không dám nói) rồi mới đánh giá anh ta.
Mình góp ý với Mai vậy, mong Mai suy nghĩ kỹ và phản hồi lại ý kiến.
Thân,
Trường