From: pham minhduc
Sent: Friday, November 09, 2007 9:58 AM
Subject: Chị nên nhanh chóng ly dị!
Chào chị Mai Ly!
Trước hết, tôi xin gửi lời chúc chị mạnh khoẻ và có một tinh thần sáng suốt để đưa ra quyết định đúng đắn trong thời gian sớm nhất.
Tôi đã đọc tất cả những lời góp ý của các độc giả khác và đồng tình với tất cả lời khuyên cho rằng chị nên chia tay với anh chồng của chị và bắt đầu một cuộc sống mới. Thật sự, nếu chị chỉ cần tỉnh táo một chút là có thể thấy rằng anh chồng của chị đang mắc bệnh rất nặng. Mà bệnh này thì chị không chữa được đâu, hãy để tự anh ta là bác sĩ của chính mình.
Tôi không hiểu chị yêu thương anh ta đến đâu mà lại có thể tha thứ cho anh ta những 3 lần trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Ngay khi chị bỏ đi hay tha thứ là anh ta lại sử dụng những chiêu mới để tiếp tục trò chơi của mình. Chị thử nghĩ xem, chị mới sống với anh ta được 1 năm mà anh ta đã vậy thì thử hỏi chị còn định tiếp tục gắn kết với anh ta thì tức là chị đang ủng hộ anh ta đấy!
Chị là người dễ tạo được cảm tình nghiêm túc với người khác giới thì tại sao lại không thể thoát ra khỏi mối quan hệ có vấn đề như hiện nay.
Theo tôi, chị nên nhanh chóng ly dị để tránh lãng phí thời gian cho các mối quan hệ tốt đẹp và nghiêm túc trong tương lai!
Chúc chị kiên quyết!
MDuc