From: Diệu Anh
Sent: Monday, July 13, 2009 8:03 AM
Chào bạn,
Mình là một người mẹ, sống tại Berlin - Đức, năm nay 27 tuổi.
Mình đã đọc một nửa bài viết của bạn đã 2 hôm nay song vì mệt quá (lúc đó đang ốm sốt) nên không thể chia sẻ ngay với bạn nên tới hôm nay mới có thể viết cho bạn vài dòng. Mình cũng chẳng biết khuyên gì bạn nhiều hơn về dĩ vãng đã qua, chỉ mong một điều bạn hãy sống hướng về tương lai, cố quên đi quá khứ không may của mình, thôi thì hãy coi đó là những tai nạn.
Điều mà mình có thể giúp bạn hiện tại là cung cấp cho bạn những địa chỉ tốt đẹp và những tổ chức nhân đạo có thể giúp bạn vượt qua khó khăn. Một là một tổ chức mang tên "Hội người Việt tại Berlin", hãy email tới đó cầu viện sự giúp đỡ, đây là tổ chức được nhà nước chi trả hoạt động, đảm bảo họ sẽ nhiệt tình giúp bạn tới nơi tới chốn.
Không cần phải tìm đến sự giúp đỡ của người bạn gái đã trốn kia làm chứng, hãy mau chóng tìm đến cảnh sát để họ lập tức dẹp bỏ ổ chứa kia, và vì một lý do nữa là trong nơi đó còn có nhân chứng quan trọng nữa là người bạn gái thứ 3, người đã hi sinh cho bạn để có cơ hội trốn thoát.
Cuối thư, tôi mong rằng những con người đã gây cho bạn sóng gió sẽ mau chóng bị đền tội ác. Bạn hãy mau tìm đến cảnh sát, khi sự việc sáng tỏ, ít ra bạn cũng được nhập cư đàng hoàng, được nhà nước hỗ trợ tài chính, và ít nhất là, những kẻ phạm pháp kia sẽ phải trả bạn một số tiền bồi thường để 3 mẹ con bạn có một cuộc sống ổn định trong tương lai.
Một lưu ý nữa là, những kẻ xã hội đen sẽ không để bạn an toàn đâu. Chúng sẽ dò theo địa chỉ mà bạn từng ở trước đó để tìm bạn.