From: Le Anh Gia Phu Khang
Sent: Wednesday, August 08, 2007 2:58 PM
Subject: Suy nghĩ về chuyện của bạn Mai
Mình không biết bạn trai bạn như thế nào và mối quan hệ của bạn với bạn trai có vấn đề gì chưa, nhưng mình nghĩ điều đó khá tế nhị!
Mình cũng là đàn ông và cũng xem qua, nhưng cái thể loại đó mà không phải là lúc có người thứ hai. Nếu bạn thật sự còn yêu thương, hãy nói cho anh biết về quan điểm của bạn và cũng có khi anh chưa hiểu rõ về vấn đề đó mà bạn và anh ấy dự định kết hôn nên anh mới tìm hiểu. Nhưng dù sao đó là suy đoán, mình nghĩ bạn và anh ấy quen với nhau lâu như vậy không lẽ bạn không biết gì về anh ấy?
Hãy xem anh ấy như thế nào. Anh làm như thế là không tôn trọng bạn, hay vì anh nghĩ bạn và anh ấy quen nhau khá lâu, mọi chuyện trở nên bình thường. Đặt trường hợp như bạn, mình thấy bạn gái mình như thế thì mình sẽ ra sao? Hãy giải thích cho anh ấy hiểu. Bạn thấy tổn thương nhưng bạn vẫn còn thương anh ấy.
Hãy cho anh ấy cơ hội, quen một người đã khó, sống chung càng khó hơn. Mình phải tự xét mình có thích nghi được hay không. Ai cũng muốn hoàn thiện theo cách suy nghĩ của mình và còn bảo thủ thì cuộc sống sao chia sẻ cùng ai được. Nếu tiến tới hôn nhân bạn cần chuẩn bị tâm lý thật vững. Nó là hạnh phúc cả đời. Mình chỉ góp ý và chia sẻ cùng bạn. Chúc bạn vượt qua nó và nhìn nhận sự việc tốt hơn để chọn cho mình một hạnh phúc thực sự và trọn vẹn.
Le Anh Gia Phu Khang